Khoảng 14 giờ chiều nay, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại bãi thu mua phế liệu trên quốc lộ 51, khiến người dân địa phương hoảng sợ. Ngay sau tiếng nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực rộng khoảng 200 mét vuông.
Diễn biến vụ cháy
Người dân gần đó nghe thấy tiếng nổ lớn và chạy đến kiểm tra thì thấy lửa đã lan rộng. Nữ chủ cơ sở hoảng hốt chạy ra ngoài và cho biết chồng bà là ông Phạm Văn T. (56 tuổi) cùng người hàng xóm Nguyễn Văn Q. (50 tuổi) vẫn đang mắc kẹt bên trong đám cháy. Mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa và cứu nạn nhân, nhưng không thành công.
Lực lượng chữa cháy đã điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường và khống chế được đám cháy sau khoảng 30 phút. Khi kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông T. và ông Q. đã tử vong.
Nhân chứng kể lại
Ông Toàn, người ở trọ cách bãi phế liệu khoảng 100 mét, cho biết sau hai tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. "Lúc đó không ai biết nguyên nhân nên người dân cũng không dám đến quá gần", ông Toàn nói.
Nguyên nhân ban đầu
Theo nhận định ban đầu, ông T. đang hàn cắt sắt thì bình khí đá bất ngờ phát nổ, gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cụ thể.



