Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về các hành vi giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cùng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú, TP Đồng Nai) và chị N.T.K.T (ngụ xã Đa Kia, TP Đồng Nai).
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan Công an, do mâu thuẫn tình cảm, Đào Đức Tài đã gọi điện đe dọa chị T., tuyên bố sẽ đến nhà giết cả gia đình chị vào ngày 13/4/2026. Quá hoảng sợ, chị T. đã đến cơ quan Công an trình báo. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia đưa gia đình chị T. đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng vây bắt Tài.
Tuy nhiên, vào rạng sáng 14/4, Tài cùng một đối tượng khác đến trước nhà chị T. và bắn liên tiếp 7 phát đạn vào nhà, sau đó nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Nhờ sự chuẩn bị trước của lực lượng Công an, không có ai bị thương. Ngay sau vụ nổ súng, lực lượng chức năng đã truy bắt Tài và đồng bọn. Các đối tượng cố thủ trong nhà, sẵn sàng chống trả bằng vũ khí nóng, nhưng đã bị khống chế và bắt giữ. Cùng với Tài, Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993, cùng ngụ phường Đồng Phú) cũng bị bắt.
Tang vật thu giữ
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ: một khẩu súng quân dụng, 5 bình xịt hơi cay, một ná cao su, một con dao rựa, 5 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Vụ án khác: Đánh chết người vì không cho 20.000 đồng
Ngoài vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai cũng đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Vỹ (SN 1994, ngụ phường Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào chiều 19/5, tại nhà ông B.V.D, Bùi Văn Vỹ và B.V.N (con ông D.) cùng uống rượu. Sau khi uống gần hết 2 lít rượu, N. say và đi ngủ, Vỹ tiếp tục uống một mình. Khoảng 1 giờ sau, Vỹ muốn mua thêm rượu nhưng không còn tiền, liền xin ông D. 20.000 đồng. Ông D. nói chỉ còn 10.000 đồng. Vỹ bực tức, đập điện thoại xuống nền nhà. Khi ông D. ngồi dậy, Vỹ đánh vào tai trái, rồi ném đồ vật vào đầu, mặt ông D., sau đó đạp vào vùng cổ và ngực. Ông D. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào rạng sáng hôm sau do vết thương quá nặng.



