Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông sát hại em trai rồi tự sát bất thành
Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông sát hại em trai

Ngày 8/6, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân về tội Giết người và 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài trong việc phân chia đất đai giữa Sang và em trai ruột là Trần Thanh Nhã.

Diễn biến vụ án

Theo cáo trạng, sáng ngày 6/3/2025, Sang mang theo một dao bầu cán gỗ có bản rộng khoảng 10cm và một dao nhọn kiểu Thái Lan giấu trong người, sau đó đến nhà em trai tại phường Bình Tân. Tại đây, Sang nói chuyện với mẹ về việc phân chia đất đai. Đến khoảng 9h, khi thấy anh Nhã đang sửa xe trước nhà, Sang đến hỏi về việc mở lối đi qua phần đất phía trước để vào khu đất phía sau của mình. Anh Nhã không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn.

Sang liền rút dao bầu chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến em trai bỏ chạy. Bị cáo tiếp tục đuổi theo, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành vi tự sát bất thành

Gây án xong, Sang dùng dao tự đâm vào người nhưng dao bị gãy. Hắn tiếp tục chạy vào một quán cơm gần đó, lấy kéo tự gây thương tích, rồi lấy nước sôi đổ lên người. Sau đó, Sang đổ nước vào cầu dao điện và bị điện giật bất tỉnh. Phát hiện sự việc, vợ nạn nhân cùng người dân đưa bị cáo đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Lời khai và xét xử

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, Sang thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng nhiều lần đề nghị em trai chuyển nhượng một phần đất để làm lối đi nhưng không được chấp nhận, dẫn đến bức xúc. Đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường 800 triệu đồng cho gia đình bị hại và được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, mẹ của bị cáo có hai con trai, một người đã tử vong, người còn lại phải chấp hành án tù, nên không cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất. Tòa buộc Sang tiếp tục bồi thường thêm 160 triệu đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình