Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 9/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Tp.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, tăng võng, băng đạn và các vật dụng cá nhân. Việc mở rộng được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, với mục tiêu không bỏ sót bất kỳ vị trí nào có khả năng còn hài cốt.

Cựu bác sĩ quân y xúc động trước hài cốt đồng đội

Ông Trần Văn Bản, cựu bác sĩ quân y Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Phân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, lặng lẽ dõi theo từng động tác của lực lượng tìm kiếm. Ông từng tham gia chiến đấu, cứu chữa thương binh trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định, đặc biệt là trong trận Mậu Thân năm 1968. Gần sáu thập kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những người đồng đội ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn.

Nhắc đến những hài cốt vừa được tìm thấy, ông Bản nghẹn lời: "Đến giờ đã gần 60 năm, các anh vẫn nằm ở đó, dưới lòng đất lạnh lâu quá rồi... Còn hàng vạn gia đình chưa biết con em mình nằm ở đâu, trong khi nhiều gia đình khác đã đoàn tụ. Sau chiến tranh, họ trở về có vợ, có con thì các anh vẫn nằm dưới lòng đất suốt ngần ấy năm, không người thân bên cạnh, đau lòng lắm..."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người lính trẻ và hành trình tìm đồng đội

Anh Vũ Đức Tâm, chiến sĩ Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh Tp.HCM, sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Anh biết về chiến tranh qua sách vở và lời kể. Khi đơn vị phát động tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, anh là một trong những người đầu tiên tình nguyện đăng ký. "Tôi muốn góp một phần công sức đưa các bác, các chú trở về", anh Tâm chia sẻ.

Ban đầu, anh được giao nhiệm vụ hậu cần, nhưng luôn xin được trực tiếp tham gia tìm kiếm. "Lần đầu nhìn thấy hài cốt, tôi run lắm. Những chiếc cúc áo, băng đạn, tấm tăng từng bao bọc các liệt sĩ lần lượt xuất hiện dưới lớp đất. Đó đều là những vật dụng quen thuộc với người lính. Tôi vừa xúc động, vừa mừng vì cuối cùng cũng có kết quả", anh nói.

Chỉ đạo và kế hoạch tiếp theo

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm thuộc Bộ Tư lệnh Tp.HCM, cho biết: "Mong muốn lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ trong đội là quyết tâm, nỗ lực, tỉ mỉ để tìm thấy và đưa các anh hùng liệt sĩ về với đồng đội và gia đình." Sau khi hoàn tất khai quật, các hài cốt và di vật sẽ được giám định, lưu giữ, phục vụ xác minh danh tính trước khi tổ chức an táng theo quy định.

Trước đó, lực lượng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rãnh chôn tập thể. Đặc biệt, một liệt sĩ vẫn còn giữ quyết định điều động của đơn vị bên mình sau gần 60 năm, khiến những người làm nhiệm vụ không khỏi nghẹn lòng.

Gần 60 năm đã trôi qua kể từ mùa Xuân khói lửa năm 1968, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm đồng đội của những người lính Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Mỗi hài cốt được đưa lên không chỉ là một phần lịch sử, mà còn là sự đoàn viên của những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình