Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, con trai kiêm người kế nhiệm của cố Lãnh tụ Ali Khamenei, đã không chủ trì tang lễ của cha mình do lo ngại nguy cơ ám sát, theo truyền thông nhà nước Iran ngày 4/7. Thay vào đó, nghi thức cầu nguyện được giao cho các giáo sĩ Ja'far Sobhani tại Tehran, Naser Makarem Shirazi tại Qom và Hossein Nouri Hamedani tại Mashhad.
Mojtaba Khamenei muốn dự tang lễ nhưng bị an ninh ngăn cản
Thông báo được đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin ông Mojtaba Khamenei muốn tham dự lễ an táng của cha mình, nhưng các quan chức an ninh phản đối. Ông không xuất hiện trước công chúng và cũng không phát đi thông điệp bằng giọng nói nào kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3 do lo ngại an ninh.
Nhiều người ủng hộ hy vọng cuối cùng sẽ được nhìn thấy ông tại lễ tang. Tuy nhiên, theo hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) am hiểu công tác chuẩn bị và yêu cầu giấu tên, đội ngũ an ninh đã bác bỏ ý tưởng để ông tham dự. Lý do là họ lo ngại Israel có thể tìm cách ám sát ông hoặc theo dõi hành tung để xác định nơi ẩn náu.
Ông Mojtaba muốn đọc lời cầu nguyện tại Mashhad
Hai quan chức cho biết vị lãnh tụ tối cao đã nói với các quan chức rằng ông muốn tham dự ít nhất một số phần của lễ tang. Theo họ, ông Mojtaba Khamenei muốn có mặt tại lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza của người Shi'ite ở TP Mashhad, đồng thời trực tiếp đọc lời cầu nguyện tiễn biệt cha mình.
Tang lễ của cố Lãnh tụ Tối cao Iran bắt đầu vào thứ Bảy (4/7) tại Tehran. Các hoạt động tưởng niệm dự kiến kéo dài ít nhất một tuần trên cả nước.
Hàng nghìn người tham dự lễ tang tại Tehran
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy quan tài của ông Ali Khamenei được phủ quốc kỳ Iran, bên trên đặt chiếc khăn xếp màu đen. Linh cữu này được đặt cùng 4 quan tài của các thành viên gia đình bị sát hại trên một bục lớn màu đen mô phỏng Kaaba. Khu phức hợp Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla chật kín người đưa tang, nhiều người vẫy quốc kỳ Iran và mang theo ảnh cố lãnh tụ.
Hệ thống phun sương từ các mái nhà được vận hành để làm mát cho người đến viếng giữa thời tiết oi bức giữa mùa hè. Linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được đặt tại Mosalla đến tối Chủ nhật.
Hành trình đưa linh cữu qua 5 thánh địa
Thi hài của ông dự kiến được đưa tới Qom, Najaf và Kerbala - những trung tâm lớn của Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iran và Iraq - trước khi an táng vào thứ Năm tại Mashhad, nơi có đền hành hương linh thiêng nhất đất nước. Tối thứ Năm, linh cữu được rước ra trước đám đông người ủng hộ đang khóc than thảm thiết, trong khi những cánh hoa từ linh cữu được rải về phía họ.
Sang thứ Sáu, linh cữu được quàn tại sảnh cầu nguyện lớn, công trình được xây dựng nhằm tôn vinh người tiền nhiệm - cố Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini. Giới chức có kế hoạch huy động hàng triệu người tham gia các đoàn rước lớn trong những ngày tới, đồng thời cung cấp phương tiện đi lại, thức ăn và chỗ ở nhằm tăng số lượng người tham dự.



