Chiều ngày 7/4, một người dân sống gần khu vực cầu Đọ, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và vớt thi thể 3 nam sinh bị đuối nước trên sông Đáy. Người này là ông Nguyễn Văn Hùng, 52 tuổi, trú tại thôn 5, xã Khánh Thượng.
Phút phát hiện kinh hoàng
Ông Hùng kể, khoảng 14h chiều, khi đang đi dọc bờ sông để kiểm tra lưới đánh cá, ông nhìn thấy một vật thể lạ nổi trên mặt nước. Lại gần, ông phát hiện đó là thi thể một nam sinh. Ông liền hô hoán và cùng với một số người dân khác nhanh chóng vớt thi thể lên bờ.
"Lúc đó tôi chết lặng, không thể tin vào mắt mình. Tôi vội vàng hô mọi người đến giúp. Các cháu còn quá nhỏ, tội nghiệp quá", ông Hùng nghẹn ngào kể lại.
Diễn biến vụ việc
Sau khi vớt được thi thể đầu tiên, ông Hùng và người dân tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm 2 thi thể khác ở gần đó. Cả 3 nạn nhân đều là nam sinh, độ tuổi từ 13 đến 15, mặc đồng phục học sinh. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, 3 nam sinh này là học sinh Trường THCS xã Khánh Thượng. Chiều cùng ngày, các em rủ nhau ra sông Đáy tắm, không may bị đuối nước. Gia đình các nạn nhân đã đến nhận dạng thi thể và đưa các em về lo hậu sự.
Lời cảnh báo cho các gia đình
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không được tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi kèm. Đồng thời, nhà trường và địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



