Ngày 8 tháng 5, cơ quan chức năng xã Xuyên Mộc (TP.HCM) thông báo đã huy động gần 100 người phối hợp với Công an xã Hồ Tràm để tìm kiếm hai người nghi mất tích trong khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện một người tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 6 tháng 5, ông L.H.V (trú tại xã Phước Hải) đã đến Công an xã Xuyên Mộc trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ mình là ông L.H.P (70 tuổi) và bà N.T.L (69 tuổi). Ông V. cho biết cha mẹ ông rời khỏi nhà bằng xe máy từ 5 giờ sáng ngày 1 tháng 5, nhưng đến ngày 6 tháng 5 vẫn chưa thấy quay về.
Người dân đã phát hiện xe máy của ông P. và bà L. để lại tại khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, trên địa bàn xã Xuyên Mộc. Ngay sau đó, Công an xã Xuyên Mộc cùng các lực lượng chức năng địa phương đã huy động gần 100 người tiến vào khu bảo tồn để tìm kiếm.
Phát hiện người sống sót và thi thể
Đến tối ngày 6 tháng 5, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông P. đang nằm tại một bãi đất cách vị trí để xe máy hơn 100 mét, trong tình trạng mệt lả, không thể tự di chuyển. Đến sáng ngày 7 tháng 5, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể bà L. đang trong quá trình phân hủy trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, thuộc địa bàn xã Hồ Tràm.
Thi thể bà L. đã được bàn giao cho lực lượng chức năng xã Hồ Tràm theo quy định để xác định nguyên nhân tử vong.
Nguyên nhân vụ việc
Theo một lãnh đạo xã Xuyên Mộc, ông P. và bà L. thường vào các cánh rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để hái gai rừng, sau đó bán cho các tiểu thương bán ốc luộc. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



