Hơn 40 ngày đêm lật mặt sát nhân giả điên: Cuộc đấu trí với kẻ thủ ác
Hơn 40 ngày đêm lật mặt sát nhân giả điên

Hơn 40 ngày đêm ròng rã bám trụ địa bàn, lật giở từng manh mối mờ nhạt, Ban chuyên án Công an tỉnh Hải Dương cũ đã đối đầu với hung thủ giết hại cháu bé 9 tuổi vào năm 2016. Kẻ thủ ác mang căn bệnh động kinh và sử dụng những thủ đoạn tinh quái, lỳ lợm nhất để đối phó. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Màn kịch giả điên của gã hàng xóm bị bệnh động kinh

Qua công tác rà soát địa bàn và thu thập thông tin từ quần chúng, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cũ nắm được một chi tiết cực kỳ đắt giá. Giữa nạn nhân là cháu Đ.V.K (SN 2007, trú tại thôn Hoà Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng cũ) và đối tượng Lương Trọng Thăng (SN 1986, người cùng thôn) từng xảy ra mâu thuẫn. Ngay lập tức, Thăng được đưa vào tầm ngắm, trở thành nghi can số một của vụ án.

Tuy nhiên, việc khuất phục được đối tượng này là một bài toán cân não. Bản thân Thăng có tiền sử mắc bệnh động kinh nhiều năm, thuộc diện được cấp phát thuốc và theo dõi định kỳ tại trạm y tế xã. Lợi dụng bệnh lý này, mỗi khi cơ quan điều tra lấy lời khai, Thăng lại giở bài "lên cơn". Hắn sùi bọt mép, co giật, rồi nằm bất động. Ngoài ra, Thăng còn buông lời nhục mạ cán bộ làm nhiệm vụ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lương Trọng Thăng (bìa trái) (Ảnh: Công an Hải Dương cũ). Có những buổi làm việc, hắn lỳ lợm im lặng suốt nhiều giờ, nhưng cũng có lúc lại chửi bới điên cuồng, thậm chí phóng uế ngay tại phòng hỏi cung để gây áp lực.

Đi sâu xác minh lý lịch của Thăng, các trinh sát phát hiện ngoài đời Thăng là một kẻ côn đồ và vô cùng tinh quái. Dưới cái mác người mang căn bệnh động kinh, hắn âm thầm cho các đối tượng cờ bạc, nghiện ngập trên địa bàn vay tiền với lãi suất cắt cổ. Câu hỏi đặt ra cho ban chuyên án lúc này làm thế nào để lật tẩy mặt nạ giả điên của kẻ thủ ác?

Nhận định không thể nôn nóng, cơ quan điều tra một mặt kiên trì vận động, thuyết phục mẹ đẻ của Thăng hợp tác, mặt khác phối hợp đưa đối tượng vào bệnh viện chuyên khoa để giám sát và điều trị. Tại bệnh viện, Thăng bắt đầu bộc lộ sơ hở. Hắn rất nôn nóng và muốn sớm được ra viện. Đánh trúng tâm lý khát khao tự do này, cơ quan công an đã tiếp cận, dùng các biện pháp nghiệp vụ, đấu trí không mệt mỏi, Thăng đã khai ra vị trí cất giấu con dao là hung khí gây án.

Đối tượng Thăng thực nghiệm hiện trường, thu dao rựa gây án (Ảnh: Công an Hải Dương cũ). Cùng lúc đó, kết quả điều trị từ bệnh viện cho thấy bệnh lý của Thăng chỉ làm suy giảm một phần hành vi chứ không làm mất hoàn toàn nhận thức. Đặc biệt, các bác sĩ khẳng định khi lên cơn động kinh thật, cơ thể Thăng sẽ bị co quắp cơ biên độ mạnh, miệng co giật, hoàn toàn không thể thực hiện các động tác phức tạp như di chuyển hay cầm nắm hung khí.

Màn kịch giả điên dùng căn bệnh động kinh làm "bùa hộ mệnh" chính thức hạ màn. Trước những chứng cứ đanh thép, Lương Trọng Thăng cúi đầu nhận tội.

Tội ác kinh hoàng từ lời trêu đùa của con trẻ

Theo lời khai man rợ của gã sát nhân, nguồn cơn tội ác bắt đầu từ những mâu thuẫn vặt vãnh. Khoảng tháng 7/2016, khi Thăng đi ngang qua Nhà văn hóa thôn Hòa Tô thì bị cháu K. cùng nhóm bạn trêu chọc, gọi là “thằng điên” rồi bỏ chạy. Thăng đã ghim cục tức vào lòng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đến cuối tháng 11/2016, Thăng đi xe đạp qua khu vực này thì không may lên cơn động kinh ngã ra đường. Đúng lúc đó, cháu K. đi qua và nói với bạn: "Thăng nó bị điên ở đây". Lời nói của đứa trẻ 9 tuổi như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn hận thù trong lòng hắn bùng lên dữ dội.

Hung thủ Lương Trọng Thăng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hải Dương cũ). Khoảng 5h sáng ngày 5/12/2016, Thăng thức dậy, đi bộ hướng ra quốc lộ 5. Khi đi qua cổng nhà ông Đ.V.V. (ông nội cháu K.), thấy đèn sân bật sáng nhưng cổng khóa, không có xe máy hay xe bò ở nhà, Thăng đoán ngay vợ chồng ông V. đã đi chợ sớm như thường lệ, trong nhà chỉ còn một mình cháu K.

Ý định trả thù cháu K. trỗi dậy, Thăng trèo qua tường bao vào trong sân nhà ông V. rồi đi vào bếp lấy một con dao (dạng dao rựa) rồi đi vào nhà ông V. Lúc này trong nhà có ánh sáng đèn học ở bàn của cháu K. Thăng quan sát thấy cháu K. đang nằm ngủ trên giường, liền vung dao chém mạnh liên tiếp vào vùng mặt, đầu cháu...

Sau khi gây án, Thăng trèo tường tẩu thoát ra lối bụi cỏ rậm rạp. Trên đường rút chạy về nhà, sợ bị bà hàng xóm đi sớm phát hiện, hắn nhanh tay nhét con dao rựa xuống rãnh thoát nước trước cổng một nhà dân bên đường rồi thản nhiên đi bộ ra phía nhà văn hóa.

Khi nghe tin vụ án mạng, Thăng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đến hiện trường để nghe ngóng tình hình. Hắn lén lút quan sát các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương cũ để tìm cách đối phó.

Ngày 17/1/2017, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cũ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Thăng về hành vi Giết người.

Sau 40 ngày đêm đấu trí căng thẳng, sự tinh quái của kẻ sát nhân cuối cùng đã bị vạch trần. Chiến công này là kết quả từ tinh thần kiên trì và bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương cũ.