Gia đình của Tunchanok Donhomla, thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại, đã tuyên bố không chấp nhận lời xin lỗi từ nghi phạm và khẳng định mong muốn công lý được thực thi. Thi thể của Tunchanok được phát hiện trong một chiếc vali tại thành phố Pattaya vào rạng sáng ngày 27/6.
Nghi phạm bị bắt tại sân bay
Simon Peter Carman, nam du khách người Australia 46 tuổi, hiện là nghi phạm chính trong vụ án. Carman bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vào sáng 27/6, khi đang chuẩn bị lên chuyến bay trở về Australia. Cảnh sát đã truy tố Carman về tội giết người, hủy hoại thi thể và tiếp cận trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục.
Diễn biến vụ việc
Theo trích xuất từ camera an ninh, Carman cùng một cô gái đã đi vào một khu căn hộ. Vài giờ sau, đối tượng rời đi một mình cùng một chiếc vali, sau đó dùng xe máy chở vali đến vứt tại một bãi cỏ gần tuyến đường sắt. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập thông tin và xin lệnh bắt giữ, khống chế Carman ngay tại sân bay.
Lời xin lỗi và phản ứng của gia đình
Tại cơ quan điều tra, Carman thừa nhận hành vi giết người nhưng cho rằng bản thân không cố ý. Hắn gửi lời nhắn tới gia đình nạn nhân: "Tôi cảm thấy rất có lỗi về những gì đã xảy ra với cô ấy. Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi." Tuy nhiên, cha của nạn nhân, ông Thongchai Donhomla (46 tuổi), bày tỏ nỗi đau: "Tôi vô cùng đau buồn. Con bé không có mẹ, nên mỗi khi muốn điều gì, nó đều tự tìm cách thực hiện. Con cũng luôn giúp đỡ tôi." Mẹ kế của nạn nhân, bà Oradee Bussarakum, cho biết bà muốn nghi phạm phải chịu mức án nghiêm khắc nhất.
Cảnh sát chưa công bố thời điểm Carman sẽ ra hầu tòa lần đầu. Vụ án đang gây chấn động dư luận Thái Lan, đặc biệt tại thành phố du lịch Pattaya.



