Ngày 15/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1975, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân là một cụ bà bán vé số trên địa bàn.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 9h sáng cùng ngày, cụ bà Nguyễn Thị H. (70 tuổi) đang đi bộ bán vé số trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, giật túi vé số. Cụ bà tri hô nhưng đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.
Nhận được tin báo, Công an phường 25 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng truy xét. Qua camera an ninh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tùng, thường hành nghề xe ôm tại khu vực.
Đối tượng có nhiều tiền án
Chỉ vài giờ sau, Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên đường Nơ Trang Long. Tang vật thu giữ gồm một cuốn vé số còn nguyên và chiếc xe máy dùng để gây án.
Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật. Đáng chú ý, đối tượng này có tới 5 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Sau nhiều lần ra tù, Tùng tiếp tục tái phạm.
Bài học cho người cao tuổi
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm cướp giật nhắm vào người già, người bán vé số. Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác, tránh mang nhiều tài sản có giá trị khi ra đường, nên đi theo nhóm hoặc chọn những tuyến đường đông người.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



