Chỉ hai tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng pháp lý nghiêm trọng. Chính quyền Mỹ đã mở cuộc điều tra, cáo buộc tổ chức này thao túng giá vé và lừa dối người hâm mộ.
Khởi xướng điều tra
Tổng chưởng lý bang New York, Letitia James, cùng người đồng cấp tại New Jersey, Jennifer Davenport, đã khởi xướng cuộc điều tra nhắm vào hoạt động bán vé của FIFA tại World Cup 2026. Trọng tâm là các trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, nơi đăng cai 8 trận, bao gồm trận chung kết vào ngày 19 tháng 7. Theo thông tin từ The Guardian, FIFA hiện chọn cách im lặng trước áp lực pháp lý và dư luận, khi người phát ngôn từ chối bình luận.
Cáo buộc chiêu trò khan hiếm giả
Làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ đã thúc đẩy cuộc điều tra. Nhiều người tố cáo bị lừa dối về vị trí ghế ngồi, đồng thời cho rằng các thông điệp từ FIFA đã đẩy giá vé lên cao một cách phi lý. Bà Letitia James nhấn mạnh: Không ai đáng bị thao túng để phải trả những mức giá trên trời cho một chỗ ngồi. Người hâm mộ có quyền tin rằng tấm vé họ mua chính xác là những gì họ sẽ nhận được. Bà Jennifer Davenport trực tiếp cáo buộc FIFA sử dụng chiêu trò khan hiếm giả, cố tình giữ lại một lượng lớn vé không bán để tạo cơn sốt ảo, từ đó đẩy giá của những vé còn lại lên mức cao ngất ngưởng. Đây là lần đầu tiên một cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền đưa ra cáo buộc này, dù trước đó giới truyền thông và người hâm mộ đã nhiều lần chỉ trích sự bất thường trong giá vé của FIFA.
Cơ chế giá vé gây tranh cãi
World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên FIFA áp dụng cơ chế giá vé tăng giảm theo nhu cầu, nghĩa là lượng người truy cập mua càng đông, giá vé càng bị đẩy lên cao. Trên thực tế, cơ chế này chỉ khiến mặt bằng giá vé leo thang không tưởng. Kể từ khi mở bán, giá vé trung bình luôn ở mức trên 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Thậm chí, trên các nền tảng phân phối, một tấm vé xem trận chung kết tại sân MetLife đã lên tới gần 33.000 USD (khoảng 868 triệu đồng). Nghịch lý là những hạng vé được gắn mác bình dân lại bị thổi giá khủng khiếp nhất. Trước sức ép dư luận, FIFA từng tung ra các gói vé hỗ trợ người hâm mộ với mức giá 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), nhưng số vé này chỉ chiếm vỏn vẹn 1,6% tổng lượng vé phát hành.
Người hâm mộ bị lật kèo
Không chỉ đau đầu vì giá, người hâm mộ còn vỡ mộng vì vị trí ghế ngồi thực tế. Theo thông lệ, FIFA luôn bán vé theo hạng và chỉ xếp chỗ cụ thể sau đó. Tháng 9 năm ngoái, FIFA từng hứa hẹn sẽ bỏ cách phân hạng cũ (hạng 1 ở dọc sân, hạng 2 sau cầu môn, hạng 3 ở góc sân) và thay vào đó, chia vé hoàn toàn dựa trên khoảng cách đến mặt cỏ: toàn bộ tầng thấp nhất là hạng 1, tầng trên là hạng 2, và cứ thế tính lên. Nhưng khi vé chính thức mở bán, FIFA lại lật kèo, quay về hệ thống cũ. Tệ hơn, đến tháng 4 vừa qua, FIFA bất ngờ tạo thêm một hạng vé siêu VIP gồm vài hàng ghế đầu tiên sát mặt cỏ, với mức giá cao gấp nhiều lần so với phần còn lại của hạng 1. Hậu quả là hàng loạt người hâm mộ đã mua vé hạng 1 từ sớm bị đẩy ra khỏi khu vực đẹp nhất. Văn bản thông báo điều tra nêu rõ: Các báo cáo chỉ ra rằng những cổ động viên mua vé trước khi hạng vé siêu VIP này được vẽ ra đã bị đẩy đến những vị trí tồi tệ hơn, bao gồm việc phải ngồi rất xa sân hoặc bị tống ra tận sau cầu môn. Làn sóng phẫn nộ đang bùng nổ khi nhiều người bỏ tiền mua vé hạng 2 nhưng cuối cùng lại nhận được email xác nhận vị trí ghế nằm ở hàng ghế cuối cùng, cao nhất của sân vận động.
Chỉ còn hai tuần nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng với sự vào cuộc của giới chức Mỹ, trận đấu pháp lý của FIFA có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu.



