Cướp giật iPhone ở Gò Vấp, nghi phạm có hai tiền án ân hận nhờ tài xế giao nộp
Cướp giật iPhone ở Gò Vấp, nghi phạm có hai tiền án ân hận

Ngày 30/4, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, quê Đồng Nai, tạm trú Gò Vấp) sau vụ cướp giật iPhone 13 Pro Max. Đối tượng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Điều đáng chú ý, sau khi gây án, Tuấn đã ân hận và nhờ một tài xế công nghệ giao nộp điện thoại cho cơ quan chức năng.

Diễn biến vụ cướp giật iPhone

Khoảng 1h20 sáng 30/4, chị Phan Thị Anh Trúc (SN 1998, quê Đắk Lắk) cùng hai người bạn đi bộ vào hẻm 193 Lê Đức Thọ. Khi đến trước số nhà 193/16, một thanh niên điều khiển xe máy Honda Air Blade (không rõ biển số) chạy ngược chiều, áp sát giật chiếc iPhone 13 Pro Max rồi tăng ga tẩu thoát ra đường Lê Đức Thọ.

Đến 6h30 cùng ngày, chị Trúc đến Công an phường Gò Vấp trình báo. Ngay sau đó, khoảng 6h, anh Trần Công Tiến (SN 1978, tài xế công nghệ) đã đến trình báo và giao nộp chiếc iPhone 13 Pro Max cho công an. Anh Tiến cho biết, vào khoảng 1h28, khi đang đậu xe trước số 97 Lê Đức Thọ, một thanh niên đi xe máy đã đưa chiếc điện thoại này nhờ anh giao lại cho công an hoặc chờ người mất liên hệ để trả lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công an truy xét nhanh chóng

Nhận tin báo, Tổ công tác số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Gò Vấp nhanh chóng truy xét. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời làm việc Nguyễn Hữu Tuấn, đối tượng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi cướp giật chiếc điện thoại của chị Trúc. Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Gò Vấp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của Tuấn thể hiện sự manh động, nhưng sau đó có phần ân hận khi nhờ tài xế giao nộp tài sản. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình