Cháy cửa hàng văn phòng phẩm, một người tử vong nghi do con trai phóng hỏa
Cháy cửa hàng văn phòng phẩm, nghi con trai phóng hỏa

Khoảng 7 giờ sáng ngày 8/6, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cửa hàng photocopy kết hợp kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại. Do trong cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm phần phía trước căn nhà.

Một số người có mặt tại cửa hàng đã hô hoán và chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, cụ ông Trần Ngọc L., 82 tuổi, bị tai biến đang ở tầng 1, không kịp thoát ra khi đám cháy bùng phát.

Lực lượng chữa cháy sau đó đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phun nước để khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các nhà liền kề. Đến hơn 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại, cho biết phần lớn cửa hàng đã bị thiêu rụi. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ ông tại tầng 1.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy có nhiều khả năng do vợ chồng người con trai trong gia đình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Hai người này đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Được biết, cửa hàng bị cháy do em trai ông Luyn, 48 tuổi, làm chủ và sống cùng người cha bị bệnh. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình