Ngày 19/7, tại bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu), mưa lớn vẫn tiếp diễn nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân vẫn tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra vào sáng 17/7. Giữa bùn đất ngổn ngang, hai chú chó nghiệp vụ Ja Vo và O Lát đã được huy động để hỗ trợ phát hiện nguồn hơi nạn nhân.
Chó nghiệp vụ phát hiện nguồn hơi giữa mưa lớn
Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, chó nghiệp vụ phát hiện nguồn hơi tại một điểm sát Quốc lộ 32. Người chỉ huy đã phất cờ ra hiệu đánh dấu vị trí, sau đó lực lượng chức năng dùng máy xúc và đào bằng tay để tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nguồn hơi bị cuốn trôi, gây khó khăn cho công tác truy tìm.
Khó khăn tại hiện trường và thương tích của chó nghiệp vụ
Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm bộ môn Tìm kiếm cứu nạn Trường trung cấp 24 Biên phòng, Đội trưởng Đội sử dụng chó nghiệp vụ, cho biết từ 5 giờ 20 sáng, hai chó nghiệp vụ đã bắt đầu tiếp cận hiện trường. Chúng phát hiện 2 vị trí nghi có nguồn hơi, một vị trí đào lên chưa thấy gì, vị trí còn lại đang tiếp tục đào bới. So với hiện trường Làng Nủ năm 2024, khu vực này có nhiều gạch đá và gốc cây khiến chó khó di chuyển. Trung tá Nghĩa nhấn mạnh: “Dù vậy nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục khoanh vùng quyết tâm tìm được những nạn nhân còn mất tích”.
Trung úy Đinh Cao Hồng Nguyên, huấn luyện viên của Ja Vo, cho biết Ja Vo là một trong những “chiến binh 4 chân” ưu tú nhất, từng tham gia tìm kiếm ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Làng Nủ và Venezuela. Tuy nhiên, hiện trường bản Chít rất rộng, lớp bùn đất vùi lấp cao, mưa lớn làm nguồn hơi bị trôi, không còn đậm đặc. “Ngày không mưa nguồn hơi có thể đọng lại một chỗ, nhưng khi mưa xuống, nguồn hơi bị trôi đi, không còn đậm đặc như bình thường khiến chó rất khó tìm”, trung úy Nguyên nói.
Chó nghiệp vụ bị thương vẫn quyết tâm tìm kiếm
Không chỉ đối mặt với khó khăn về nguồn hơi, địa hình hiểm trở còn gây chấn thương cho chó nghiệp vụ. Hiện tại, Ja Vo đã bị đau cả chân trước lẫn chân sau do leo trèo và va đập vào đá sắc nhọn khi băng qua suối. Trung úy Nguyên cho biết thêm: “Ngày mai, khi được bổ sung thêm 4 chó nghiệp vụ và 4 huấn luyện viên, chúng tôi sẽ mở rộng hiện trường, thay phiên nhau tìm kiếm, quyết tâm giúp người dân tìm được người thân một cách nhanh nhất”.
Tại hiện trường, người thân của các nạn nhân luôn dõi theo từng bước chân của đoàn cứu hộ. Có người ôm di ảnh cháu, không ngừng gọi tên trong vô vọng. Tiếng khóc nghẹn giữa bãi bùn đất khiến nhiều người xót xa. Bộ Quốc phòng đã huy động đội sử dụng chó nghiệp vụ gồm 2 huấn luyện viên, 2 chó nghiệp vụ và 1 nhân viên thú y để tham gia tìm kiếm.



