Cụ bà Hong Kong mất 16 tỷ vì 'tình yêu' với kẻ lừa đảo giả quân đội
Cụ bà Hong Kong mất 16 tỷ vì lừa tình giả quân đội

Một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi vừa được phát hiện tại Hong Kong (Trung Quốc), khiến một cụ bà 81 tuổi mất số tiền tiết kiệm lên tới hơn 5 triệu HKD (tương đương hơn 16 tỷ đồng). Vụ việc xảy ra vào năm ngoái, theo thông tin từ trang CyberDefender.

Chiêu trò giả danh sĩ quan quân đội

Theo bài đăng trên CyberDefender, cảnh sát cho biết cụ bà đã nhận được tin nhắn WhatsApp từ một người đàn ông tự xưng là sĩ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), mời bà đến thăm doanh trại quân đội. Sau khi nhắn tin qua lại, hai người nhanh chóng nảy sinh "tình cảm", theo thông tin từ South China Morning Post.

Đối tượng lừa đảo sau đó nói muốn rời quân ngũ để bắt đầu kinh doanh và nhờ bà hỗ trợ tài chính. Tin tưởng người đàn ông này, bà đã làm theo hướng dẫn, nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kịch bản thừa kế giả mạo

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi một người khác giả làm "cấp trên" của đối tượng này liên lạc với bà, thông báo rằng người đàn ông đã qua đời và để lại cho bà một khoản thừa kế hơn 9 triệu HKD. Tuy nhiên, bà phải nộp nhiều khoản phí để nhận được số tiền đó.

Tin tưởng hoàn toàn, bà tiếp tục chuyển tiền cho đến khi toàn bộ tiền tiết kiệm của bà cạn sạch. Chỉ đến khi tâm sự với con trai, bà mới phát hiện mình đã bị lừa. Tổng cộng, thiệt hại của bà lên tới hơn 5 triệu HKD.

Cảnh báo từ cảnh sát

"Cô đơn chính là điểm yếu mà kẻ lừa đảo lợi dụng trong các vụ lừa tình qua mạng. Các gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân lớn tuổi để họ không bị mê hoặc bởi lời nói của người lạ", cảnh sát cảnh báo.

Vụ việc tương tự tại Nhật Bản

Năm ngoái, ở Nhật Bản cũng xảy ra sự việc người cao tuổi bị lừa số tiền lớn. Theo đó, ngày 7/4, Sở Cảnh sát tỉnh Ehime của Nhật Bản cho biết một cụ bà ngoài 80 tuổi đã bị lừa mất khoảng 1,2 tỷ yen (tương đương 7,5 triệu USD) trong vụ án gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Theo TTXVN, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã giả danh cảnh sát và công tố viên yêu cầu cụ bà chuyển tiền "phục vụ công tác điều tra tài sản vì nghi ngờ có dấu hiệu bất thường".

Vụ việc bắt đầu vào khoảng ngày 30/10 năm ngoái, khi cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên hiệu thuốc thông báo rằng thẻ bảo hiểm y tế của bà đã bị sử dụng trái phép. Cuộc gọi sau đó được chuyển hướng đến một người tự xưng là cảnh sát tỉnh Ishikawa. Đối tượng này yêu cầu cụ bà phải liên lạc 4 lần mỗi ngày qua mạng xã hội. Ngoài ra, cụ bà cũng phải liên lạc với một gã đàn ông khác tự xưng là công tố viên. Những kẻ này gửi cho cụ bà các tin nhắn thúc giục gửi tiền.

Lo sợ bị điều tra, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, cụ bà đã có tới 8 lần chuyển tiền vào tài khoản do các nghi phạm chỉ định. Lần liên lạc cuối cùng diễn ra ngày 13/2 và sau đó, do cảm thấy bất an nên cụ bà đã đến trình báo cảnh sát. Hiện vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ "lừa đảo đặc biệt".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình