Ngày 16.7, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Trần Minh Trí (31 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản". Nghi phạm bị bắt chỉ trong chưa đầy 3 giờ sau khi gây án.
Diễn biến vụ cướp giật
Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 14.7, ông L.J.Y (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trước nhà số 61 đường Phạm Văn Bường (phường Tân Hưng) thì bất ngờ bị một người đàn ông chạy xe máy áp sát, giật phắt chiếc túi xách trên tay. Kẻ cướp tăng ga, mất hút vào dòng xe. Nạn nhân sau đó được người dân hướng dẫn đến trình báo tại Công an phường Tân Hưng. Bên trong túi có 12 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại đắt tiền.
Quá trình truy bắt
Công an phường Tân Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đến hiện trường, trích xuất camera. Hình ảnh cho thấy nghi phạm phóng xe về hướng đường Nguyễn Văn Linh, liên tục rẽ vào các đoạn đường vắng, hẻm nhỏ tại khu vực quận Bình Tân cũ. Đến 0 giờ 30 phút ngày 15.7, tức chưa đầy 3 giờ sau khi nhận tin báo, công an đã bắt được Trần Minh Trí tại khu vực đường Tên Lửa (quận Bình Tân cũ). Đáng chú ý, Trí đã có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản".
Lời khai của nghi phạm
Tại cơ quan công an, Trần Minh Trí khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chạy xe đi cướp giật. Khi thấy du khách nước ngoài đi bộ hớ hênh, Trí liền ra tay. Nghi phạm cho rằng người nước ngoài sang Việt Nam du lịch sẽ gặp rào cản ngôn ngữ, khó cung cấp thông tin chính xác và sẽ sớm bỏ cuộc.
Kết quả và cảm xúc của nạn nhân
Công an đã thu hồi nguyên vẹn tài sản và trao trả cho ông L.J.Y. Nhận lại tài sản, ông L.J.Y không giấu nổi sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an Việt Nam.



