Ba lần hầu tòa vì sự bốc đồng ở tuổi mới lớn: Bài học đắt giá
Ba lần hầu tòa vì sự bốc đồng ở tuổi mới lớn

Lê Duy Hưng (SN 2008) ba lần đứng trước vành móng ngựa khi tuổi đời còn rất trẻ. Tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Hưng cùng đồng phạm Hoàng Nghĩa Xuân (SN 2007) bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng. Hưng bị bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên mức án 15 tháng tù, trong khi Xuân được giảm từ 21 tháng xuống 16 tháng tù.

Cuộc hẹn Facebook gây náo loạn đêm khuya

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/1/2025, Hoàng Nghĩa Xuân nhắn tin trong nhóm Facebook “6789” rủ đồng bọn đi “trả thù” vì mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã khác. 16 thanh thiếu niên tập trung tại một quán nước, mang theo kiếm kim loại và vỏ chai bia làm hung khí. Xuân phát thêm vỏ chai cho mỗi thành viên.

Đoàn xe máy lao đi trên Quốc lộ 48A và 48C suốt gần 18km, dàn hàng ngang, lạng lách, vượt đèn, lấn làn giữa đêm khuya. Một vỏ chai bia ném trúng người đi đường. Khi cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, cả nhóm tăng ga bỏ chạy. Xuân giơ thanh kiếm uy hiếp lực lượng chức năng. Nhiều người dân hoảng sợ gửi đơn đề nghị xử lý nghiêm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nước mắt người cha

Tại phiên tòa, Lê Duy Hưng cúi gằm mặt, trả lời nhỏ rằng đi chơi với bạn bè nên bị cuốn vào tụ tập. “Giờ bị cáo rất hối hận...” - Hưng nói. Người cha ngồi phía dưới khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Ông thừa nhận chưa làm tròn bổn phận: “Tôi cũng khuyên bảo nhiều nhưng cháu không nghe”.

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: “Đừng để đến khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát mới hối tiếc, bởi khi đó hậu quả có thể không còn cơ hội để sửa chữa”. Hội đồng xét xử xác định Hưng từng bị kết án về cùng tội, liên quan đến vụ án khác đang chờ xét xử, nên bác kháng cáo, giữ nguyên 15 tháng tù. Xuân được giảm nhẹ một phần do có tình tiết giảm nhẹ mới.

Bài học về sự quan tâm của gia đình

Sau khi tuyên án, Hưng lặng người rồi được dẫn giải ra xe. Người cha lặng lẽ theo sau, không trách mắng. Người mẹ nghẹn ngào dặn con cố gắng cải tạo. Với họ, bản án nặng nhất không phải 15 tháng tù của con trai, mà là nỗi ân hận khi nhiều lần bất lực nhìn con trượt dài trong những cuộc chơi vô nghĩa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình