Bé trai 5 tuổi trong vụ hỏa hoạn thương tâm do cha đốt nhà đã không thể vượt qua dù các bác sĩ tại TP.HCM đã nỗ lực hết mình. Vết thương quá nặng đã cướp đi sinh mạng của cháu bé.
Thông tin từ bệnh viện
Sáng ngày 2/6, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) xác nhận với phóng viên Dân trí rằng bé N.T.P. (sinh năm 2021), nạn nhân thứ ba trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Cà Mau, đã qua đời vào tối ngày 1/6. Trước đó, cha và mẹ của bé đã lần lượt tử vong trong cùng vụ việc.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ bệnh sử, khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, người mẹ đã ôm con chạy vào phòng ngủ và khóa cửa. Người chồng sau đó đã tưới xăng và đốt trước cửa phòng, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang khu vực bếp và gây nổ lớn. Khi người dân xung quanh phá cửa lao vào cứu hộ, căn nhà đã chìm trong biển lửa. Vụ hỏa hoạn khiến người cha tử vong tại chỗ. Người mẹ bị bỏng rất nặng nhưng vẫn cố ôm chặt con trong lòng cho đến khi được đưa ra ngoài, tuy nhiên sau đó cũng không qua khỏi.
Tình trạng của bé khi nhập viện
Bé P. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng bỏng độ II-III trên 90% diện tích cơ thể, kèm theo bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và nhiều rối loạn nghiêm trọng khác, tình trạng nguy kịch.
Quá trình điều trị
Bệnh nhi đã được các bác sĩ khoa Hồi sức Ngoại chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ thở máy, dùng thuốc vận mạch, hồi sức chuyên sâu và chăm sóc bỏng tích cực từng giờ. Trải qua thời gian dài điều trị, bé đã được phẫu thuật cắt lọc da nhiều lần và theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.
Vụ việc tương tự trước đó
Trước đó, vào tháng 8/2025, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng từng tiếp nhận hai chị em ở tỉnh Tây Ninh bị bỏng nặng vì cha ruột châm lửa đốt nhà. Người chị 13 tuổi sau đó đã không qua khỏi, trong khi em trai bỏng 80% đã kiên cường vượt qua 96 ngày điều trị để trở về nhà.



