Vụ thi thể bé trai dưới giếng (kỳ cuối): Bộ mặt thật của người cô ruột
Bộ mặt thật của người cô ruột trong vụ bé trai dưới giếng

Vụ thi thể bé trai dưới giếng (kỳ cuối): Bộ mặt thật của người cô ruột

Đức Văn. Chủ nhật, 14/06/2026 - 06:23 (Dân trí) - Bực tức vì tiếng nghịch ngợm của đứa cháu, cộng thêm những hằn học tích tụ từ mâu thuẫn với gia đình anh trai, Liên đã nhẫn tâm ra tay tước đoạt mạng sống của đứa cháu ruột mới 14 tháng tuổi.

Dấu chân lệch tâm và sự bất thường của người cô ruột

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã thu nhỏ khoanh vùng xác định tội phạm và khẳng định hung thủ sát hại cháu N.S.S (14 tháng tuổi), ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ, chắc chắn là người quen, có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình nạn nhân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong đó, các trinh sát hình sự đặc biệt chú ý đến Nguyễn Thị Liên (SN 1992, cô ruột của nạn nhân). Người phụ nữ này sau đó có những biểu hiện tâm lý bất thường. Đặc biệt, khi nhắc về việc cháu S. có thể đã bị sát hại chứ không phải tự ngã xuống giếng thì Liên "run bần bật", sắc mặt biến đổi.

Nguyễn Thị Liên thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân). Ngoài ra, Liên cũng bị dị tật thọt một chân, nên hàng ngày cách đi đứng của Liên cũng khác với người bình thường. Việc này khá trùng hợp với dấu vết bước chân lệch tâm để lại hiện trường vụ án.

Theo lời khai của anh T. (bố cháu S.), khoảng 15h45 ngày 10/3/2015 khi vợ chồng anh đang ở nhà, người em gái Nguyễn Thị Liên đến nhà chơi và có hỏi “Cháu S. đâu?”. Trước đó, vợ chồng anh T. đi làm về, rồi ăn cơm trưa thì vẫn thấy cậu con trai chơi quanh nhà. Nhưng khi em gái hỏi thì không thấy con đâu nên mới đi tìm.

Dựng nhân thân nghi can

Cơ quan điều tra cũng xác định, trong gia đình anh T. và chị H. (bố mẹ cháu S.), đôi lúc có va chạm với em gái Nguyễn Thị Liên. Song, mâu thuẫn chỉ bắt nguồn từ sinh hoạt thường ngày và chỉ dừng ở việc cãi cọ, không có diễn biến phức tạp.

Năm 2013, Liên làm công nhân tại Hải Dương rồi nảy sinh tình cảm với người đàn ông ở Hải Phòng. Sau đó, Liên cùng người này về Hải Phòng sinh sống bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Sau khi có một con chung, hôn nhân rạn nứt, Liên ôm con quay về nhà đẻ.

Tại quê nhà, Liên không lo làm ăn mà chỉ quanh quẩn sang nhà anh trai "buôn chuyện". Việc này khiến bố mẹ đẻ không hài lòng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con trai, con dâu.

Bố mẹ nhiều lần góp ý, thậm chí mắng Liên không được, quay sang trách mắng cả vợ chồng anh T.. Từ đó, giữa hai bên nảy sinh những lời qua tiếng lại, sự hằn học trong lòng Liên cũng bắt đầu nhen nhóm.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Liên tỏ ra ngoan cố, kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước các lập luận sắc bén của điều tra viên, các mâu thuẫn trong lời khai và đặc biệt là chứng cứ dấu chân tại hiện trường, "bức tường" tâm lý của Liên đã sụp đổ.

Sau 8 tiếng đấu trí căng thẳng, sáng 12/3/2015, Nguyễn Thị Liên cúi đầu nhận tội.

Nhẫn tâm sát hại cháu ruột vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Tại cơ quan điều tra, bộ mặt thật của kẻ thủ ác đã bị vạch trần qua lời khai rùng rợn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trưa ngày xảy ra vụ án, Liên đang ngủ trưa cùng con nhỏ thì bị đánh thức bởi tiếng động "cốc cốc" liên tục. Bực bội tỉnh giấc bế con ra sân nhìn sang nhà anh trai, Liên thấy cháu S. đang bò cách cửa nhà khoảng 5m, tay cầm chiếc cốc nhựa gõ xuống nền gạch. Liên bế con định bước sang đánh cháu S. cho bõ tức thì đứa trẻ lại bò vào trong nhà.

Không đánh được cháu, lại sẵn có mâu thuẫn với gia đình anh trai từ trước nên Liên nảy ra ý định hết sức độc ác là giết cháu S. để trả thù.

Đối tượng Liên thực nghiệm hành vi thả cháu S. xuống giếng (Ảnh: Công an Hải Dương cũ). Để rảnh tay thực hiện tội ác, Liên bế con đẻ về nhà, đặt con vào chiếc xe tập đi rồi dùng dây buộc chặt xe vào cột nhà để đứa trẻ không tự di chuyển được. Xong xuôi, Liên lẳng lặng đi bộ sang nhà anh trai, kéo then cổng vào bên trong.

Thấy cháu S. đang chơi một mình, ả nhẫn tâm bế thốc đứa trẻ 14 tháng tuổi, đi thẳng sang giếng nước của nhà hàng xóm rồi lạnh lùng thả cháu bé xuống lòng giếng. Sau khi gây án, Liên quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm và đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Liên tiếp tục bế con đẻ đi chơi quanh xóm. Một lúc sau, ả mới quay lại nhà anh trai vờ hỏi thăm cháu S. đi đâu hòng diễn trò "người cô tốt bụng", vợ chồng anh T. lúc này mới phát hiện con trai không có ở nhà và tá hoả đi tìm.

Ngày 17/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương cũ đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên 20 năm tù giam về tội Giết người.