Hôm qua, trước cổng một công ty tại Bắc Ninh, một cháu bé khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ lại cùng bức thư đẫm nước mắt. Người mẹ trẻ viết rằng chị trót sinh em bé nhưng gia đình không chấp nhận, bản thân bị trầm cảm sau sinh, không thể nuôi con nên đành gửi nhờ người khác giúp đỡ. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc tương tự xảy ra, thậm chí có những trường hợp đau lòng hơn: sinh con trong nhà vệ sinh, nhét giấy vào miệng bé để không khóc, giấu con trong kẽ bồn cầu rồi bỏ đi.
Nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết và áp lực xã hội
Những vụ việc này cho thấy hai vấn đề lớn. Thứ nhất, các bạn trẻ thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, mang thai và sinh con trong điều kiện chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ. Thứ hai, cách xử lý của họ còn ấu trĩ, phản khoa học và thiếu đạo lý. Không thể chấp nhận hành động bỏ con, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, nhìn vào từng câu chuyện, ta không khỏi xót xa và cảm thông, bởi mỗi trường hợp đều có nỗi niềm riêng.
Tình mẫu tử thiêng liêng và nghịch lý thời hiện đại
Người xưa nói "hổ dữ không ăn thịt con". Ngay cả loài vật cũng bảo vệ con mình, vậy mà con người lại có những hành động như vậy. Điều này đặt ra câu hỏi về giáo dục và trách nhiệm xã hội. Trong khi đó, những câu chuyện tìm lại người thân sau chiến tranh, như chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" hay những nỗ lực của Youtuber Nguyễn Quang Tuệ, cho thấy tình cảm huyết thống vẫn luôn thiêng liêng. Dù nửa thế kỷ trôi qua, người ta vẫn đau đáu tìm nguồn cội.
Trách nhiệm của gia đình và xã hội
Xã hội hiện đại với công nghệ tiên tiến, giáo dục phát triển, nhưng vẫn có những người mẹ trẻ ứng xử với con mình một cách đau lòng. May mắn, nhiều người sau đó ân hận và quay lại nhận con, hoặc gia đình dù gay gắt trước đó cũng tới nhận cháu. Điều này cho chúng ta hy vọng vào lòng tốt và sự tử tế. Các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương cũng là điểm tựa cho những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hướng tới tương lai không còn nỗi đau
Dù vậy, mỗi đứa trẻ đều cần một gia đình cụ thể, có cả cha mẹ. Những người mẹ bỏ rơi con sẽ phải dằn vặt suốt đời. Chúng ta mong muốn không còn những câu chuyện đau lòng như thế, để người lớn không phải dằn vặt, đau đớn vì đã góp phần gây ra điều đó. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.



