Ngày 17/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1992, ngụ quận Tân Bình) 20 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là bé trai N.H.N. (14 tháng tuổi), con của chị N.T.T. (ngụ quận Tân Bình).
Hành vi bạo lực dẫn đến cái chết thương tâm
Theo cáo trạng, tháng 10/2022, chị T. gửi con cho Nhung trông giữ với giá 7 triệu đồng/tháng. Trong thời gian trông bé, Nhung nhiều lần đánh đập, bóp miệng, bịt mũi cháu bé vì cháu quấy khóc. Ngày 1/11/2022, Nhung bực tức vì bé khóc nhiều, đã dùng tay đánh mạnh vào đầu, mặt và người cháu, đồng thời bóp cổ, bịt mũi khiến bé ngưng thở. Nhung không đưa bé đi cấp cứu mà gọi điện cho mẹ bé báo rằng con đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy bé tử vong do ngạt cơ học, phù phổi cấp.
Bản án nghiêm khắc cho hành vi tàn nhẫn
Tại phiên tòa, Nhung thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình chỉ muốn dọa bé, không cố ý giết người. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn nhẫn, coi thường tính mạng trẻ em. Vì vậy, tòa tuyên phạt Nhung 20 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.
Phản ứng từ dư luận
Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận, nhiều người lên án hành vi bạo lực với trẻ nhỏ. Mẹ của bé N. cho biết gia đình đau đớn tột cùng và mong muốn pháp luật trừng trị thích đáng. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân cho rằng bản án là thỏa đáng, góp phần răn đe các hành vi tương tự.
Bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về việc lựa chọn người trông trẻ. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra kỹ lý lịch, quan sát thái độ của người giữ trẻ, đồng thời lắp camera giám sát để bảo vệ con em mình. Ngoài ra, cần tăng cường các biện pháp pháp lý để ngăn chặn bạo hành trẻ em.



