5 anh em trong dòng họ bị oan được Viện kiểm sát xin lỗi công khai
5 anh em bị oan được Viện kiểm sát xin lỗi công khai

Chiều 29/5, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi đã tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với các ông Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ, trú tại thôn Trung An, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi. Đây là những người bị buộc tội oan trong vụ cướp tài sản xảy ra vào năm 2013. Ông Lê Tấn Hồ đang chấp hành án của một vụ án khác nên vắng mặt tại buổi lễ.

Vụ án năm 2013 và quá trình điều tra

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi, ngày 16/3/2013, tại dốc Truông Trầu, thuộc thôn Phú Lễ 2, xã Bình Sơn, đã xảy ra vụ cướp tài sản. Hai người dân bị những kẻ lạ mặt chặn đường đánh, cướp tài sản với tổng trị giá 13,8 triệu đồng. Thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn cũ xác định Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ là những người gây án nên đã khởi tố bị can.

Đến ngày 12/4/2024, cảnh sát mới quyết định đình chỉ điều tra đối với những người này. Nguyên nhân đình chỉ do đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được các bị can đã thực hiện hành vi tội phạm. Theo Viện kiểm sát, việc khởi tố bị can đối với 5 người đã khiến họ chịu nhiều thiệt hại. Nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại là do cơ quan điều tra thu thập vật chứng không đầy đủ, đánh giá lời khai chưa khách quan.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sai sót trong quá trình điều tra

Các sai sót của người thi hành công vụ trong quá trình điều tra, truy tố đã dẫn đến việc buộc tội không có căn cứ pháp luật, gây tổn thương nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe cho người bị buộc tội oan. Việc này cũng làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân vào tính thượng tôn pháp luật và sự công bằng của nền tư pháp.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi đã thừa nhận và chịu trách nhiệm về sai phạm, gửi lời xin lỗi đến 5 người bị buộc tội oan. Tại buổi xin lỗi, anh Lê Phát Đạt, 32 tuổi, một trong những người bị oan, cho rằng mình đã bị ép buộc nhận tội dù không gây ra vụ cướp. Việc bị buộc tội oan khiến anh phải chịu ảnh hưởng nặng nề về tinh thần và thể xác.

Cảm xúc của người bị oan

Anh Đạt chia sẻ: “Dù muộn nhưng cuối cùng công lý cũng đã đến. Lời xin lỗi hôm nay sẽ giúp tôi ngẩng cao đầu sống tiếp quãng đời còn lại. Tôi cảm ơn các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, minh oan cho chúng tôi.” Buổi xin lỗi đã khép lại với sự ghi nhận của các cơ quan chức năng về trách nhiệm của mình, đồng thời là bước đầu để hàn gắn những tổn thương cho các nạn nhân của oan sai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình