49 người đã thiệt mạng và 2 người sống sót sau khi phải đi bộ tới 50km giữa sa mạc Sahara khắc nghiệt để tìm kiếm nguồn nước. Vụ việc xảy ra tại một khu vực hẻo lánh của sa mạc Sahara ở Niger, khi chiếc xe tải chở họ bị hỏng, chính quyền địa phương cho biết hôm 4/6.
Diễn biến vụ việc
Những người thiệt mạng nằm trong một nhóm đang trở về từ Mali để tham dự một lễ hội Hồi giáo thì bị hết nước giữa đường, theo thông báo của chính quyền vùng Agadez đăng trên Facebook. Thông báo nêu rõ 49 người đã “chết vì khát tại một khu vực hẻo lánh cách Assamaka hơn 80km về phía tây”. Assamaka là một trong những cửa khẩu chính giữa Niger và Algeria, đồng thời nằm gần biên giới Mali.
“Không còn nước uống và không thể sửa chữa phương tiện dù tài xế, các phụ xe và hành khách đã nỗ lực hết sức, những người trên xe đã bị mắc kẹt giữa một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực cao và hoàn toàn không có điểm tiếp tế khiến việc sinh tồn trở nên vô cùng khó khăn”, chính quyền Agadez cho hay. Các nạn nhân sau đó đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể.
Những người sống sót
Tuy nhiên, có 2 người đã sống sót khi đi bộ hơn 50km tới một nguồn nước gần đó, rồi tiếp tục di chuyển đến Assamaka để báo tin cho nhà chức trách. Hành trình của họ diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nhưng nhờ sự kiên trì, họ đã tìm được nước và cứu sống bản thân.
Bối cảnh khu vực
Khu vực sa mạc này từ lâu là tuyến đường trung chuyển của người di cư từ các nước châu Phi tìm cách tới châu Âu. Nhiều người đã thiệt mạng vì khát nước hoặc đói giữa vùng cát nóng bỏng này. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các hành trình xuyên sa mạc, đặc biệt là khi thiếu các biện pháp hỗ trợ và cứu hộ kịp thời.



