0,264 mg/l – đó là nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn thương tâm trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội. Con số nghe có vẻ nhỏ, nhưng thực tế nó đủ để biến một cú va chạm thành vụ án hình sự và cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ.
Phân mức nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024
Theo quy định tại Nghị định 168/2024, vi phạm nồng độ cồn được chia làm ba bậc:
- Mức 1: Chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.
- Mức 2: Vượt quá 0,25 mg/l đến 0,4 mg/l khí thở.
- Mức 3: Trên 0,4 mg/l khí thở.
Con số 0,264 mg/l của tài xế trong vụ Nguyễn Chánh rơi vào mức 2, và đáng chú ý là chỉ vừa chớm qua vạch khởi đầu của mức này. Nói cách khác, đây không phải trường hợp say khướt, kịch khung. Nó là mức mà nhiều người vẫn tự nhủ: “Uống có một chút, vẫn lái được”.
Một chút đó đủ để mất kiểm soát
Vấn đề là cơ thể không vận hành theo cảm giác chủ quan. Ở ngưỡng 0,264 mg/l, phản xạ chậm lại, khả năng phán đoán khoảng cách và xử lý tình huống bất ngờ đều suy giảm. Trong điều kiện phố đông, chỉ một giây chậm trễ là đủ để một chiếc xe mất lái lao vào cả dãy phương tiện phía trước – đúng như những gì đã xảy ra trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên tối ngày 6/3.
Hậu quả không tính theo nồng độ
Nhiều người hiểu nhầm rằng mức cồn càng cao thì tội càng nặng. Thực tế, pháp luật hiện hành không đặt ra ngưỡng cồn tối thiểu để khởi tố hình sự. Một khi đã có cồn trong người và gây hậu quả chết người, vụ việc đủ điều kiện chuyển sang xử lý hình sự, bất kể con số là 0,264 hay 0,8 mg/l.
Vụ tai nạn trên phố Nguyễn Chánh là lời cảnh tỉnh cho những ai còn chủ quan cho rằng uống ít vẫn lái xe an toàn. Chỉ cần một chút cồn, hậu quả có thể là mất mát không thể bù đắp.



