Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 19.6 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bà 'năn nỉ' ông chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh G7. Bà gọi những tuyên bố này là 'hoàn toàn bịa đặt' và bày tỏ sự kinh ngạc trước hành vi của ông Trump đối với các đồng minh.
Phản ứng gay gắt từ Rome
Phát biểu trước báo giới, bà Meloni nhấn mạnh: 'Những tuyên bố của ông Donald Trump hoàn toàn bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình: hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên... Có một điều ông ấy nên nhớ: cả tôi và nước Ý đều không bao giờ cầu xin'.
Để nhấn mạnh mức độ phẫn nộ, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã tuyên bố hủy chuyến thăm dự kiến tới Mỹ vào tuần tới. Ông Tajani cho rằng 'những lời lẽ nghiêm trọng và xúc phạm của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni đã xúc phạm toàn thể nước Ý'.
Bối cảnh căng thẳng
Tranh cãi này làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương vốn đã xấu đi sau những xung đột liên quan đến cuộc chiến chống Iran. Chỉ vài ngày trước, tại hội nghị G7, hai nhà lãnh đạo từng có cuộc trò chuyện thân mật trên ghế sofa, nhưng ông Trump sau đó cho rằng ông chỉ chiều lòng bà Meloni.
Kênh truyền hình La7 dẫn lời ông Trump nói: 'Có lẽ bà ấy rất vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy. Tôi không nhất thiết phải nói chuyện với bà ấy.' Ông còn khẳng định: 'Bà ấy đã năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy' và 'Bà Meloni rất muốn chụp ảnh với tôi. Tôi cũng không muốn chụp đâu, nhưng tôi thấy có lỗi với bà ấy'. Tuy nhiên, kênh này chỉ phát bản lồng tiếng, không có âm thanh gốc.
Quan hệ đồng minh rạn nứt
Thủ tướng Meloni từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025. Tuy nhiên, năm nay bà đã chỉ trích ông vì phản ứng gay gắt với Giáo hoàng Leo XIV liên quan xung đột Mỹ - Iran. Đáp lại, ông Trump cho rằng bà thiếu can đảm.
Diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ song phương đang xấu đi nghiêm trọng, đánh dấu một bước lùi trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.



