Nữ biệt động có 6 người thân là liệt sĩ, từng được mẹ lập bàn thờ khi còn sống
Nữ biệt động có 6 người thân liệt sĩ, mẹ lập bàn thờ khi còn sống

Câu chuyện về nữ biệt động Sài Gòn có 6 người thân là liệt sĩ, từng được mẹ lập bàn thờ khi còn sống khiến nhiều người xúc động.

Tuổi thơ gian khổ và những mất mát lớn

Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1949 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM, là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Trong kháng chiến chống Mỹ, gia đình bà có 6 người thân là liệt sĩ, gồm cha, mẹ, hai anh trai, chị dâu và em gái. Bà Hồng tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, làm liên lạc cho du kích xã. Năm 16 tuổi, bà vào chiến trường Sài Gòn làm biệt động, hoạt động bí mật.

Mẹ lập bàn thờ khi con còn sống

Do chiến tranh ác liệt, mẹ bà Hồng không có tin tức của con gái suốt nhiều năm. Bà cụ nghĩ con đã hy sinh nên lập bàn thờ cho bà Hồng ngay trong nhà. Mỗi ngày, bà cụ thắp nhang cầu nguyện cho con gái. Mãi sau ngày giải phóng, bà Hồng mới trở về, gặp lại mẹ và bàn thờ của chính mình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống sau chiến tranh

Sau năm 1975, bà Hồng công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nghỉ hưu năm 2004. Dù tuổi cao, bà vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bà thường xuyên kể lại những câu chuyện về đồng đội, về những hy sinh mất mát trong chiến tranh.

Câu chuyện của bà Hồng là minh chứng cho tinh thần bất khuất của những người con Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình