Iran cảnh báo phá hủy toàn bộ hạ tầng khu vực nếu Mỹ tấn công
Iran cảnh báo phá hủy hạ tầng khu vực nếu Mỹ tấn công

Ngày 16/7, người phát ngôn quân đội Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố Tehran sẽ phá hủy 'toàn bộ hạ tầng trong khu vực' nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện ý định tấn công nước này. Tuyên bố được đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lại, nhấn mạnh phản ứng của Iran sẽ 'không chỉ ở mức tương xứng mà còn vượt trội hơn nhiều'.

Cảnh báo nghiêm khắc từ Tehran

Ông Zolfaghari khẳng định hạ tầng trong khu vực sẽ bị 'nghiền nát' đến mức không còn dấu vết, đồng thời cảnh báo: 'Các cuộc tấn công đáp trả sẽ nghiêm trọng, quy mô và mang tính hủy diệt hơn bao giờ hết'. Người phát ngôn này cũng tái khẳng định eo biển Hormuz là 'lằn ranh đỏ không thể phá vỡ' và tuyên bố Iran sẽ quyết liệt ngăn chặn mọi sự 'can thiệp' từ phía Mỹ tại đây.

Động thái quân sự leo thang

Trước đó, IRIB ngày 17/7 đưa tin Tehran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục các cuộc không kích vào Iran sau khi bản ghi nhớ (MOU) giữa hai quốc gia gần như sụp đổ. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm, không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết còi báo động đã vang lên trong đêm, phát cảnh báo yêu cầu người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Phía Iran thông báo đã sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại căn cứ không quân Azraq của Jordan, bao gồm hệ thống liên lạc, trạm radar cố định và các kho nhiên liệu.

Không kích Mỹ nhắm vào Iran

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng các địa điểm ở miền trung và miền bắc nước này đã bị lực lượng Mỹ không kích trong vài giờ qua. Sân bay Semnan, nằm ở phía bắc đất nước và cách thủ đô Tehran khoảng 160 km về phía đông, đã trở thành mục tiêu của các 'cuộc không kích', theo IRIB. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết Phó thống đốc tỉnh Markazi xác nhận hai quả đạn đã rơi xuống một địa điểm bên ngoài thành phố Khondab ở miền trung Iran vào sáng sớm thứ Năm. Tiếng nổ cũng được nghe thấy tại Khorramabad, thành phố thuộc tỉnh Lorestan ở miền trung tây.

Phản ứng từ Iraq và các bên liên quan

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã lên án vụ tập kích bằng máy bay không người lái tại Erbil (vùng Kurdistan) và chỉ đạo các cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ với lực lượng khu vực của người Kurd để ngăn chặn những hành vi tương tự. Theo báo cáo từ cảnh sát sở tại, ít nhất 5 máy bay không người lái đã được phát hiện; một chiếc bị bắn hạ gần Lãnh sự quán Mỹ, gây ra hỏa hoạn và kích hoạt hệ thống phòng không của phái bộ, hai chiếc khác rơi gần một căn cứ quân sự Mỹ ở ngoại ô thành phố.

Căng thẳng leo thang và 'cử chỉ thiện chí'

Căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng khi Mỹ tiến hành các đợt không kích mới vào hạ tầng quân sự của Iran, sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân. Tehran cảnh báo về nguy cơ cắt đứt xuất khẩu năng lượng và mô tả tình hình hiện tại là 'cuộc chiến sinh tồn', trong khi các nhà phân tích lo ngại về khả năng đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh mới được thiết lập.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump cho biết công dân Mỹ Dena Karari (53 tuổi) đã rời khỏi Iran an toàn vào thứ Tư, và hoan nghênh 'cử chỉ thiện chí' này từ phía Iran trên nền tảng Truth Social. Bà Karari bị bắt giữ vào tháng 12/2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, hiện đã an toàn và có sức khỏe ổn định. Ông Trump tuyên bố: 'Hiện cô ấy đã an toàn bên ngoài Iran và trong tình trạng sức khỏe tốt. Mỹ đánh giá cao cử chỉ thiện chí này của Tehran'.