Hàng triệu người Iran thề báo thù cho Đại giáo chủ Ali Khamenei
Hàng triệu người Iran thề báo thù cho Đại giáo chủ

Hàng triệu người Iran đã đổ về thủ đô Tehran để tham gia lễ tang và tưởng nhớ Đại giáo chủ Ali Khamenei. Các tín đồ Hồi giáo hô vang khẩu hiệu lên án Mỹ và Israel, kêu gọi báo thù cho cái chết của ông.

Hàng triệu người tham dự tang lễ

Theo ước tính của truyền thông khu vực, có hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran và các nước trong khu vực tham gia các hoạt động và nghi lễ liên quan đến đám tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tại thủ đô Tehran, ngay từ sáng sớm, hàng triệu người trong trang phục màu đen đã tập trung về các quảng trường lớn, đặc biệt là khu vực Đại thánh đường Grand Mosalla, nơi đặt linh cữu của ông. Nhiều tín đồ hô vang các khẩu hiệu “Báo thù”, kêu gọi trả thù và tiêu diệt những kẻ đã gây ra cái chết của Đại giáo chủ.

Bối cảnh cái chết của Đại giáo chủ

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều người thân và quan chức cấp cao Iran đã bị hạ sát trong những đòn không kích phủ đầu do liên quân Mỹ và Israel tiến hành vào thủ đô Tehran ngày 28/2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát. Con trai ông là Mojtaba Khamenei được bầu chọn làm Đại giáo chủ mới của Iran hồi đầu tháng 3. Ông Mojtaba Khamenei được cho là người có quan điểm cứng rắn, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ông chưa một lần xuất hiện trước truyền thông hay công chúng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thắng lợi ngoại giao của Iran

Theo các nguồn tin chính thức của Iran và khu vực, hàng chục nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hoặc đại diện cấp cao các nước đã đến Tehran để chia buồn, tưởng nhớ và tham dự lễ tang. Đây được coi là thắng lợi ngoại giao quan trọng của Iran, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây vẫn đang ra sức cô lập và gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình