Chiều xuống, trong không gian yên tĩnh của khu đền thờ, ông Nguyễn Văn Bạch cẩn thận chỉnh trang bàn thờ, thành kính thắp nén nhang trước tượng Bác Hồ. Việc làm này đã trở thành nền nếp trong suốt 17 năm qua. Đối với ông, đó là sự tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là lời nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương và cộng đồng.
Tình yêu Bác từ truyền thống cách mạng
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông Bạch sớm được hun đúc tinh thần yêu nước từ những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Ông cho biết: “Gia đình tôi cả bên nội lẫn bên ngoại đều có nhiều người tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tôi có hai người chú và hai người cậu là liệt sĩ, cả bà ngoại và bà nội đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Truyền thống ấy đã bồi đắp trong tôi tình cảm đặc biệt dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Ông Bạch chia sẻ, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông luôn mong ước một lần được ra Thủ đô Hà Nội, vào viếng Lăng Bác. Thế nhưng cuộc sống khó khăn khiến mong muốn ấy chưa thể trở thành hiện thực. Mang nặng tình cảm kính yêu Bác, năm 2009, ông quyết định dành phần đất của gia đình để xây dựng đền thờ Bác Hồ, như một cách “thỏa lòng mong ước” và để mỗi ngày đều được dâng nén nhang tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Quyết tâm xây dựng đền thờ Bác
Thời điểm ấy, quyết định của ông khiến nhiều người bất ngờ. Bởi với một nông dân thuần túy, việc xây dựng một công trình thờ tự khang trang đòi hỏi rất nhiều công sức và kinh phí. Tuy nhiên, bằng ý chí, sự quyết tâm và tấm lòng thành kính, ông Bạch tự mình thiết kế, lo liệu từng hạng mục xây dựng. Công trình hoàn thành trong năm 2009 với khu thờ Bác trang nghiêm, phía trước là hồ sen cùng biểu tượng búp măng non tượng trưng cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh.
Sau vài năm, nhận thấy công trình chưa thật sự hoàn chỉnh, ông Bạch tiếp tục cải tạo, nâng cấp vào năm 2012 rồi hoàn thiện thêm vào năm 2015. Đến nay, đền thờ Bác Hồ của gia đình ông đã trở thành điểm sinh hoạt truyền thống quen thuộc của người dân địa phương, đoàn viên, học sinh và cán bộ trong các dịp lễ, kỷ niệm lớn.
Bên trong đền thờ, tượng Bác Hồ bằng thạch cao được đặt trang trọng giữa gian chính, phía trên là Quốc kỳ đỏ thắm, hai bên là Di chúc của Bác cùng nhiều hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Tầng trệt được bố trí thành không gian đọc sách với hàng trăm đầu sách viết về Bác Hồ, lịch sử cách mạng và văn hóa dân tộc. Bộ bàn ghế đá phía dưới phục vụ người dân, học sinh đến tham quan, tìm hiểu tư liệu và nghỉ chân.
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể
Không chỉ chăm lo gìn giữ đền thờ Bác, hằng ngày ông Bạch còn dành thời gian đọc những cuốn sách viết về Bác. Vào các dịp lễ lớn, gia đình ông đều chuẩn bị mâm cơm dâng lên Bác với tất cả lòng thành kính. Ông tâm sự: “Càng đọc sách về Bác càng thấm thía những công lao to lớn của Người đối với dân tộc. Từ đó tôi tự nhắc mình phải sống tử tế, làm thêm nhiều việc có ích cho xã hội”.
Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đền thờ, ông Nguyễn Văn Bạch còn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Là người có kinh nghiệm chăn nuôi và hiểu biết về thú y, ông sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, hỗ trợ con giống cho các hộ khó khăn để phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2010, biết gia đình anh Dương Văn Bảy trong ấp không có điều kiện chăn nuôi, ông Bạch nhiều lần cho mượn lợn giống với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ ấy, gia đình anh Bảy từng bước ổn định cuộc sống, có thêm nguồn thu nhập để vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ nhiều hộ nghèo khác bằng tiền và con giống nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Bạch luôn là người đi đầu. Ông tích cực vận động người dân chung tay đóng góp mở rộng tuyến đường bê-tông dẫn vào đền thờ Bác. Con đường trước đây nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, nay đã được mở rộng khang trang hơn nhờ sự góp sức của gia đình ông cùng người dân trong xóm.
Lan tỏa giá trị giáo dục truyền thống
Bí thư Chi bộ ấp Phước Trung Huỳnh Văn Thâu cho biết, ngay từ khi ông Bạch có ý định xây dựng đền thờ Bác tại gia đình, địa phương đã rất đồng tình, ủng hộ bởi đây là việc làm mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Không chỉ xây dựng công trình thờ tự, ông còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong cộng đồng dân cư.
Nhiều năm qua, đền thờ Bác Hồ tại gia đình ông Nguyễn Văn Bạch trở thành nơi sinh hoạt ngoại khóa, giáo dục truyền thống cho học sinh trên địa bàn. Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Hai (xã Phước Mỹ Trung) Đoàn Văn Vui cho biết: “Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ do gia đình ông Bạch xây dựng. Mô hình đền thờ Bác trong dân là việc làm rất ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm kính trọng vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc”.
Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ Trung Phạm Thị Thanh Thảo nhận xét, ông Nguyễn Văn Bạch là quần chúng gương mẫu, luôn trách nhiệm trong vai trò Chi hội trưởng Chữ thập đỏ của ấp Phước Trung. Ông tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện và có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đặc biệt, việc xây dựng đền thờ Bác Hồ kết hợp tủ sách về Bác đã góp phần phục vụ nhu cầu đọc sách, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương.



