Người che mặt bí ẩn tại lễ an táng Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei
Người che mặt bí ẩn tại lễ an táng Lãnh tụ Tối cao Iran

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang lớn che kín mặt đã xuất hiện trong các hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Iran phát đi tại lễ an táng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Người này đứng giữa những người được lựa chọn chủ trì lễ cầu nguyện bên linh cữu ông Khamenei trong ngày 9/7. Buổi lễ chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết, do một người con trai khác của ông Ali Khamenei, ông Mostafa Khamenei, chủ trì.

Sự xuất hiện gây đồn đoán

Sự xuất hiện bí ẩn của người này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người suy đoán liệu đây có phải là Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei hay không. Theo CNN, không ít người cho rằng ông đã cải trang để có thể tham dự lễ an táng cha mình tại thành phố Mashhad. Trong bối cảnh tình hình Iran chưa ổn định, chính quyền Iran hiện vẫn lựa chọn giữ kín hình ảnh của ông Mojtaba Khamenei.

Lễ an táng tại đền Imam Reza

Truyền thông nhà nước Iran ngày 10/7 đưa tin ông Ali Khamenei đã được an táng tại đền Imam Reza ở Mashhad, quần thể tôn giáo rộng lớn với mái vòm mạ vàng và các tháp cao dát vàng. Đây là khu đền thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran. Lễ an táng được tổ chức kín đáo sau một tuần diễn ra lễ quốc tang.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Các đoàn rước linh cữu đi qua các thành phố đều chứng kiến lượng người tham gia đông đảo. Theo truyền thông Iran, tổng số người tham dự đoàn rước đi qua các thành phố của Iran và Iraq vượt 15 triệu người.

Diễn biến lễ quốc tang

Các nghi thức quốc tang chính thức bắt đầu trong ngày 4/7 tại khu phức hợp tôn giáo Đại thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran của Iran. Tại đây, linh cữu ông Ali Khamenei và những người thân của ông bị thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2, được đặt bên trong thánh đường để người dân vào viếng. Các phái đoàn được cử tới bởi lực lượng Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen cũng có mặt dự lễ viếng.

Đến ngày 6/7, ít nhất 12 triệu người đã tập trung trên các tuyến phố ở thủ đô Tehran, khi linh cữu ông Ali Khamenei và người thân được đặt lên xe, di chuyển chậm qua quãng đường dài khoảng 10 km tới Quảng trường Azadi - địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quy mô lớn của Iran. Ngày 7/7, hàng trăm nghìn người tiếp tục xuống đường tại thành phố linh thiêng Qom (Iran) để tiễn đưa ông Khamenei.

Chặng cuối tại Iraq và Mashhad

Sau đó, linh cữu được đưa bằng máy bay sang Iraq. Trong ngày 8/7, linh cữu ông được rước qua hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq, đây đều là những địa điểm linh thiêng đối với người Hồi giáo dòng Shiite. Linh cữu ông Khamenei được đưa về thành phố Mashhad của Iran bằng máy bay vào sáng 9/7, sau đó, linh cữu ông được đưa lên xe để thực hiện chặng cuối của lễ rước linh cữu tại thành phố quê hương ông. Tương tự các lễ rước trước đó, linh cữu của 4 thành viên trong gia đình ông cũng được đưa qua các tuyến phố cùng linh cữu ông Ali Khamenei.

Ở chặng cuối của lễ rước, lượng người quá đông khiến xe chở linh cữu không thể tiếp tục di chuyển. Vì vậy, linh cữu ông Khamenei được trực thăng đưa tới đền Imam Reza, nơi diễn ra lễ an táng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vắng mặt của Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm

Ông Mojtaba Khamenei, Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm, con trai ông Ali Khamenei, được cho là vắng mặt trong các hoạt động của tang lễ. Ông Mojtaba cũng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ không kích ngày 28/2 khiến cha và 4 thành viên trong gia đình ông thiệt mạng.