Sáu máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rời Căn cứ Không quân Fairford tại Anh vào ngày 1/7, đánh dấu sự kết thúc của đợt triển khai hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Iran, theo tờ The War Zone (TWZ).
Chi tiết đợt rút quân
Các máy bay được chia làm hai nhóm ba chiếc, rời căn cứ thuộc Không quân Hoàng gia Anh. Trước đó, những chiếc B-52 này đã thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Hình ảnh rút quân được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia hàng không địa phương, trong đó có nhiếp ảnh gia Andy Riddle.
Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình, sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mong manh thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng, dù không có cuộc oanh tạc quy mô lớn nào nhằm vào Iran kể từ đó.
Bối cảnh đàm phán và đe dọa
Các chuyến bay rời đi vào thời điểm Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp, nhưng không có dấu hiệu đạt được tiến triển hướng tới hòa bình lâu dài. Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa nối lại ném bom Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đã trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine về các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng quyết định tiếp tục đàm phán ngoại giao.
TWZ nhận định việc rút B-52 không ngăn cản được các cuộc tấn công hàng không chiến lược mới. Ngoài các máy bay B-1 còn lại, Không quân Mỹ có thể điều động B-52, B-2 và B-1 từ Mỹ để tấn công Iran, như từng làm trong chiến dịch Epic Fury. Tuy nhiên, việc bố trí B-52 tại căn cứ gần vùng chiến sự như Fairford giúp giảm thời gian bay, hao mòn máy bay và phi hành đoàn, đồng thời tăng số phi vụ xuất kích.
Tác động đến hiện diện quân sự Mỹ
Kể từ tháng 1, Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực phục vụ chiến dịch Iran, bao gồm nhiều tàu chiến, máy bay và binh lính. Dự kiến, các đơn vị này sẽ rút quân trong những tuần và tháng tới. Trước đợt rút B-52, các máy bay A-10 Thunderbolt II, F-22, F-15E và các khí tài khác cũng đã bắt đầu trở về căn cứ. Tương lai sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông vẫn là dấu hỏi lớn, ngay cả khi đàm phán tiếp diễn.



