Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, 45 tuổi, đã hạ cánh xuống Paris vào ngày 5/6 cùng với vợ Jennifer, 41 tuổi, và 6 người con. Ông Hegseth mặc áo sơ mi xắn tay và đội mũ đen, trong khi vợ ông diện quần bò kết hợp áo blazer, tạo vẻ ngoài thoải mái. Ngay lập tức, hình ảnh này gây ra làn sóng phản ứng trên mạng xã hội, với nhiều người dùng mô tả chuyến đi "trông giống như một kỳ nghỉ gia đình". Một cư dân mạng bình luận: "Đối với tôi thì nó trông giống một kỳ nghỉ gia đình hơn".
Mục đích chuyến công du
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Hegseth có mặt tại Pháp để tham dự các sự kiện ngày 6/6 nhằm kỷ niệm 82 năm ngày đổ bộ D-Day ở Normandy. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: "Sự tham gia của Bộ trưởng sẽ vinh danh những hy sinh của các nhà yêu nước quả cảm, những người đã chiến đấu và ngã xuống trên các bãi biển Normandy để bảo vệ và giữ vững nền tự do ở châu Âu". Ngoài ra, ông Hegseth dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin.
Phản ứng từ Lầu Năm Góc
Khi được liên hệ để đưa ra bình luận, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định ông Hegseth tuân thủ đúng các quy định. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: "Bộ trưởng Hegseth tuân thủ mọi quy tắc đạo đức, quy định và hướng dẫn một cách tuyệt đối. Các chính sách đi lại của Bộ được áp dụng một cách nhất quán và với trách nhiệm giải trình đầy đủ. Bộ Chiến tranh duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo tài nguyên của người đóng thuế được bảo vệ trong khi các nhà lãnh đạo cấp cao thực hiện nghĩa vụ chính thức của họ".



