Ngày 4/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận và truy điệu 27 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia. Các liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Không khí trang nghiêm và xúc động
Ngay từ sáng sớm, trong không khí trang nghiêm và đầy lòng biết ơn, đông đảo bà con nhân dân, cựu chiến binh và thanh niên đã có mặt tại cầu Sêrêpôk (cầu 14) để đón đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Dù thời tiết không thuận lợi, các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn luôn nghiêm trang, chỉnh tề, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng và chu đáo.
25 năm qua, kể từ khi Bản ghi nhớ về tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia được hai nước ký kết, chúng ta đã quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Nỗ lực tìm kiếm trong mùa khô 2025-2026
Trong mùa khô 2025-2026, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã xác minh hơn 506 nguồn tin; khảo sát, đào tìm tại 118 khu vực trọng điểm cùng nhiều vị trí nhỏ lẻ khác. Sau gần 7 tháng trèo đèo, lội suối, băng rừng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đội đã cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia. Cả 27 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin.
Lễ truy điệu và tri ân sâu sắc
Tại buổi lễ, các lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Cựu chiến binh Lê Duy Trinh (sinh năm 1960) nghẹn ngào bày tỏ: “Tất cả các anh có lẽ chỉ trạc tuổi anh, tuổi em tôi. Năm nào tôi cũng tham gia đón các anh. Một phần xót xa nhưng tôi cũng vô cùng xúc động, tự hào vì sau bao nhiêu năm nằm nơi đất bạn giờ đã được về với đất mẹ Việt Nam”.
27 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong niềm xúc động của toàn nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Đạo lý uống nước nhớ nguồn
Sự trở về của các liệt sĩ không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân, gia đình mà còn là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong điếu văn tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thay mặt toàn thể nhân dân, bày tỏ: 27 liệt sĩ của chúng ta, từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí, với tất cả tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc, chúng ta cầu cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, mát mẻ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ.
Ông Đào Mỹ nhấn mạnh: “Hơn 3,3 triệu đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ đoàn kết một lòng làm hết sức mình quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu 'Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh', đó là điều mà các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối đã hằng mong mỏi, thiết tha trước lúc đi xa”.



