Ngày thứ Hai vừa qua, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào thung lũng Bekaa, đánh dấu lần đầu tiên khu vực này bị tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Liban có hiệu lực vào ngày 16/4. Thỏa thuận này đã làm giảm đáng kể bạo lực, nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn các cuộc giao tranh giữa hai bên.
Không kích trên khắp miền Nam Liban
Quân đội Israel tiếp tục tổ chức các cuộc không kích trên toàn bộ miền Nam Liban, phá hủy nhiều ngôi nhà mà họ cho là cơ sở hạ tầng của tổ chức Hezbollah. Trong khi đó, Hezbollah, tổ chức thân Iran, vẫn duy trì tần suất tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh lính Israel tại miền Nam Liban cũng như các khu vực phía Bắc Israel.
Chi tiết các cuộc tấn công
Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết lực lượng này đã bắt đầu không kích cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thung lũng Bekaa và nhiều khu vực khác ở miền Nam Liban. Các nguồn tin an ninh cho hay nhiều cuộc không kích đã nhằm vào thị trấn Nabi Chit, nằm trên biên giới phía Đông Liban giáp với Syria. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong các cuộc tấn công này.
Cơ quan truyền thông quốc gia Liban đưa tin, các cuộc không kích ở miền Nam nước này đã khiến 3 người thiệt mạng. Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng UAV nhằm vào một xe tăng của Israel tại miền Nam Liban. Quân đội Israel xác nhận một UAV của Hezbollah đã phát nổ gần binh lính của họ tại khu vực này, nhưng không gây thương vong.
Bất đồng sâu sắc trong nội bộ Liban
Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đã dẫn đến những bất đồng sâu sắc trong cộng đồng người Liban, làm chia rẽ quan điểm về việc giải giáp Hezbollah và đàm phán hòa bình với Israel. Các đại sứ của Liban và Israel tại Mỹ đã tổ chức hai cuộc họp nhằm thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn, với mục tiêu mở đường cho các vòng đàm phán trực tiếp hướng tới hòa bình giữa hai quốc gia.
Phản ứng của Hezbollah và Tổng thống Liban
Hezbollah phản đối gay gắt các cuộc thương lượng trực tiếp. Lãnh đạo tổ chức này, ông Naim Qassem, mô tả các cuộc đàm phán là "những nhượng bộ nhục nhã và không cần thiết". Ông tuyên bố: "Tôi một lần nữa khẳng định rõ, những thương lượng trực tiếp này và kết quả từ chúng đều sẽ bị chúng tôi coi là không tồn tại và sẽ không được cân nhắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động kháng chiến tự vệ vì quốc gia và người dân Liban".
Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun lên tiếng bảo vệ quyết định đàm phán của chính phủ và gián tiếp chỉ trích Hezbollah. Ông nói: "Điều chúng tôi đang làm không phải là phản quốc; ngược lại, hành động phản quốc là việc kéo quốc gia chúng ta vào vòng chiến để theo đuổi lợi ích bên ngoài. Một số người cho rằng chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho việc tham gia thương lượng mà không có sự đồng thuận quốc gia, và tôi phải đặt ra câu hỏi ngược lại: Khi họ tuyên chiến, họ có tìm kiếm sự đồng thuận quốc gia không?".



