Tối 6/6, đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 với chủ đề “Di sản” đã diễn ra đầy kịch tính trên sông Hàn. Cuộc tranh tài giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam (thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam) và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác khó quên.
Màn trình diễn của đội Pháp: Chất điện ảnh và sự tinh tế
Đội Pháp mở màn với chủ đề “Heritage - Da Nang Shines” (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng), kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh và nhiều lớp màu sắc rực rỡ. Họ khéo léo tận dụng mặt nước sông Hàn để phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Những dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến trải dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp, gợi nhớ đến những trầm tích văn hóa lâu đời. Dù là tân binh, đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc, khiến khán giả liên tục bất ngờ.
Z121 Vina Pyrotech: Đẳng cấp của đương kim Á quân
Trong khi đó, Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam khẳng định đẳng cấp của đương kim Á quân DIFF 2025. Màn trình diễn của đội mang đậm giá trị di sản Việt Nam, thân thuộc và giàu bản sắc. Điểm nhấn đặc biệt là hình ảnh cây cọ - biểu tượng của vùng Đất Tổ Phú Thọ - được tái hiện sống động bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Không chỉ vậy, hình ảnh cây lúa nước, biểu tượng của nền văn minh lúa nước Việt Nam, cũng được khắc họa tinh tế trên bầu trời. Cao trào của đêm diễn là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng và sông Hàn bừng sáng trong giai điệu “Nối vòng tay lớn”, khiến hàng ngàn khán giả cùng hát theo và vỗ tay không ngớt.
Anh Phạm Văn Lâm, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ: “Đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam quá đẳng cấp! Họ không chỉ trình diễn pháo hoa, mà đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc bằng âm nhạc. Năm ngoái tôi đã vô cùng tự hào khi xem phần trình diễn của Z121 và đó là lý do khiến gia đình tôi trở lại xem DIFF năm nay”.
Màn bắn pháo hoa trên mặt nước ấn tượng
Đội Z121 còn thể hiện đẳng cấp với màn bắn pháo hoa trên mặt nước sông Hàn, tạo nên những hiệu ứng phản chiếu lung linh, làm say đắm lòng người. Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật pháo hoa điêu luyện đã mang đến một đêm diễn khó quên, khẳng định vị thế của đội Việt Nam trong lòng người hâm mộ.



