Hàng trăm người cầm cờ Tổ quốc đứng bên đường đón 27 liệt sỹ hồi hương
Hàng trăm người cầm cờ Tổ quốc đón 27 liệt sỹ hồi hương

Sáng nay, hàng trăm người dân xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình đã tập trung dọc hai bên đường, cầm cờ Tổ quốc, để đón 27 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào được đưa về nước. Đây là những liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được quy tập và hồi hương sau nhiều thập kỷ.

Lễ đón trang nghiêm và xúc động

Đúng 8 giờ sáng, đoàn xe chở hài cốt liệt sỹ tiến vào địa phận xã Quảng Trị. Người dân đã đứng chờ từ sớm, nhiều người không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những chiếc xe phủ cờ đỏ sao vàng. Các cụ già, thanh niên và cả trẻ em đều mang theo cờ Tổ quốc, tạo thành một dải màu đỏ dọc con đường làng.

Bà Nguyễn Thị Lan, 72 tuổi, cho biết: "Tôi đã chờ đón các anh từ 5 giờ sáng. Các anh hy sinh vì đất nước, hôm nay được về với quê hương, tôi vừa vui vừa thương xót". Không khí trang nghiêm bao trùm, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quy trình tiếp nhận và an táng

Đoàn xe dừng tại Nhà văn hóa xã Quảng Trị, nơi tổ chức lễ truy điệu trước khi đưa các liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ huyện. Đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành và đông đảo người dân đã tham dự buổi lễ. Các hài cốt được bọc trong vải đỏ, đặt trong quan tài, được trang trọng đưa vào nhà văn hóa.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Trị, phát biểu: "Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ an táng trang trọng nhất để các anh yên nghỉ".

Cảm xúc của người dân

Nhiều người dân mang theo hoa tươi, hương, và những lá cờ nhỏ để dâng lên các liệt sỹ. Anh Nguyễn Văn Nam, 35 tuổi, xúc động nói: "Tôi đưa các con đi để chúng hiểu về lịch sử và lòng biết ơn. Các liệt sỹ đã hy sinh để chúng tôi có cuộc sống hôm nay". Các em nhỏ cũng được cha mẹ dắt tay, cùng đứng nghiêm trang khi đoàn xe đi qua.

Buổi lễ kết thúc lúc 10 giờ, sau đó các hài cốt được di chuyển về nghĩa trang liệt sỹ huyện để an táng. Người dân vẫn đứng lại, nhìn theo đoàn xe cho đến khi khuất xa. Hình ảnh hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm mãi là ký ức khó phai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình