Cuộc gặp với lão nông và quyết định táo bạo của Chủ tịch xã Đào
Cuộc gặp với lão nông và quyết định táo bạo của Chủ tịch xã Đào

Cuộc gặp định mệnh

Chiều ngày 20/7, tại trụ sở UBND xã Đào, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, một cuộc gặp bất ngờ đã diễn ra giữa Chủ tịch xã Nguyễn Văn Hùng và lão nông Nguyễn Văn Tư, 78 tuổi. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, xoay quanh dự án trồng cây ăn quả trên diện tích 50 ha đất đồi trọc. Ông Tư, người có hơn 50 năm kinh nghiệm làm nông, đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong kế hoạch của xã.

Phân tích thực tế

Ông Tư cho rằng việc trồng cây ăn quả trên đất đồi trọc là không khả thi do thiếu nước tưới và đất bạc màu. Thay vào đó, ông đề xuất trồng keo lai kết hợp với chăn nuôi bò, mô hình đã được thử nghiệm thành công tại các xã lân cận. "Tôi đã thấy nhiều nơi thất bại vì trồng cây ăn quả trên đồi, nhưng keo lai thì phát triển tốt, lại có thể tận dụng làm thức ăn cho bò", ông Tư nói.

Quyết định táo bạo

Sau cuộc gặp, Chủ tịch xã Nguyễn Văn Hùng đã quyết định tạm dừng dự án cũ và tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Chỉ trong 3 ngày, ông đã cho xây dựng phương án mới dựa trên đề xuất của lão nông. "Tôi nhận ra mình đã quá vội vàng. Ý kiến của bà con là vô cùng quý giá, nhất là từ những người có kinh nghiệm như bác Tư", ông Hùng chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kết quả ban đầu

Đến nay, xã Đào đã triển khai trồng 30 ha keo lai và xây dựng 2 trang trại bò quy mô 100 con. Dự kiến sau 5 năm, mô hình này sẽ mang lại thu nhập ổn định cho 20 hộ dân tham gia. Ông Tư được mời làm cố vấn kỹ thuật cho dự án. "Tôi chỉ mong bà con có cuộc sống tốt hơn, thế là đủ", lão nông tâm sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình