Ở tuổi gần 100, cụ Tạ Văn Sinh, nguyên cán bộ Lào, vẫn nhớ như in những ngày tháng hào hùng sau khi đất nước giành được hòa bình. Những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội và những kỷ niệm không thể nào quên vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cụ.
Ký ức về ngày hòa bình
Cụ Sinh sinh năm 1925, tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi. Sau ngày hòa bình lập lại, cụ được phân công làm cán bộ tại Lào, góp phần xây dựng đất nước bạn. Cụ kể lại: "Ngày ấy, chúng tôi vô cùng xúc động khi được chứng kiến cảnh nhân dân hai nước Việt - Lào tay bắt mặt mừng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới."
Những câu chuyện xúc động
Cụ Sinh nhớ mãi lần cùng đồng đội vượt suối băng rừng để mang lương thực đến cho bà con vùng cao. "Có những hôm đói lả, nhưng nhìn thấy nụ cười của bà con, chúng tôi lại có thêm sức mạnh", cụ xúc động nói. Những tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước đã trở thành động lực để cụ và đồng đội vượt qua mọi khó khăn.
Niềm tự hào về tình hữu nghị Việt - Lào
Dù tuổi cao, cụ Sinh vẫn luôn dõi theo sự phát triển của quan hệ hai nước. Cụ bày tỏ: "Tình hữu nghị Việt - Lào là vô giá, cần được gìn giữ và phát huy. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp này."
Câu chuyện của cụ Tạ Văn Sinh là một minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Những ký ức về ngày hòa bình sẽ mãi là hành trang quý báu, nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, tự do và tình hữu nghị bền chặt.



