Một sự việc hy hữu và gây chấn động đã xảy ra tại Brazil, khi một cụ ông 88 tuổi được các bác sĩ tuyên bố đã tử vong nhưng sau đó được phát hiện vẫn còn sống tại nhà tang lễ.
Phát hiện sốc tại nhà tang lễ
Ông Juraci Rosa Alves, 88 tuổi, sống tại Emilianópolis, Brazil, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác nhận ông đã qua đời và thi thể được chuyển ngay tới nhà tang lễ để chuẩn bị hậu sự. Tuy nhiên, khi các nhân viên đang tiến hành các thủ tục thông thường trước lễ viếng, họ bất ngờ phát hiện vùng bụng của ông Alves có dấu hiệu chuyển động giống như nhịp thở.
Bà Jacqueline Brogiato, giám sát kỹ thuật của nhà tang lễ, cho biết ban đầu các nhân viên không tin vào mắt mình. "Khi đặt ông ấy lên bàn, chúng tôi nhận thấy vùng bụng chuyển động bất thường. Ban đầu mọi người không chắc đó có phải là hơi thở hay không, nhưng ngay sau đó chúng tôi xác định ông ấy vẫn còn dấu hiệu sinh tồn", bà Jacqueline Brogiato nói.
Cấp cứu khẩn cấp
Các nhân viên lập tức tiến hành sơ cứu, làm thông đường thở trong lúc chờ lực lượng y tế tới hiện trường. Ông Alves sau đó được đặt nội khí quản và chuyển khẩn cấp tới bệnh viện ở Presidente Prudente để tiếp tục điều trị.
Một người thân trong gia đình kể lại, thời điểm đó, người nhà đang chuẩn bị giấy tờ và quần áo cho tang lễ thì nhận thấy quá trình tại nhà tang lễ kéo dài bất thường. "Khi gọi điện hỏi, chúng tôi mới biết ông tôi vẫn còn thở và có cử động. Cả gia đình đều sốc", một người cháu cho biết.
Tình trạng hiện tại và điều tra
Ông Juraci Rosa Alves hiện được điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Các bác sĩ đánh giá tình trạng của ông nghiêm trọng nhưng ổn định, theo thông tin từ tờ Mirror ngày 19/5.
Bệnh viện ban đầu tiếp nhận ông Alves cho biết sẽ mở cuộc điều tra nội bộ nhằm làm rõ toàn bộ quy trình chuyên môn liên quan đến sự cố hy hữu này. Trong khi đó, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra. Danh tính bác sĩ đưa ra kết luận tử vong chưa được công bố.



