Sáng ngày 10/9, cô giáo Nguyễn Thị Hoa, một trong những hành khách trên chuyến xe khách 29 chỗ gặp nạn tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã có những chia sẻ đầy ám ảnh về giây phút chiếc xe bị dòng lũ xiết cuốn trôi và vỡ nát.
Khoảnh khắc kinh hoàng
Cô Hoa cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa rất to, nước lũ dâng cao bất thường. Chiếc xe đang di chuyển trên quốc lộ 15C thì bất ngờ bị một dòng nước lũ từ trên núi đổ xuống cuốn phăng. "Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị lật nghiêng và bị dòng nước cuốn đi. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một chiếc máy giặt khổng lồ, mọi thứ xoay vần, vỡ vụn xung quanh", cô Hoa kể lại.
Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, la hét trong vô vọng. Cô Hoa cố gắng bám chặt vào ghế, nhưng sức nước quá mạnh khiến chiếc xe liên tục va đập vào các tảng đá lớn. Kính xe vỡ tan, nước lũ tràn vào bên trong. "Tôi nghĩ mình sẽ chết. Nhưng rồi tôi nhớ đến các con, và tôi tự nhủ phải sống sót", cô xúc động nói.
Nỗ lực cứu hộ
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để cứu hộ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân và các chiến sĩ công an, toàn bộ 30 người trên xe (bao gồm cả tài xế và phụ xe) đã được đưa lên bờ an toàn. "Khi thấy lực lượng cứu hộ đến, tôi như vỡ òa. Họ đã dùng dây thừng và phao cứu sinh để kéo từng người lên. Có những người bị thương, nhưng may mắn không ai thiệt mạng", cô Hoa cho biết thêm.
Hiện trường vụ tai nạn
Chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, nhiều bộ phận bị vỡ nát. Dòng lũ vẫn chảy xiết, cuốn theo nhiều cây cối và đất đá. Chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, mưa lớn kéo dài gây lũ quét là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.
"Đây là một tai nạn thương tâm, nhưng cũng là một kỳ tích khi tất cả đều sống sót. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác phòng chống thiên tai", một lãnh đạo huyện Mường Lát chia sẻ.
Cảnh báo mùa mưa lũ
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mưa lũ nguy hiểm tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển qua các khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn, đồng thời luôn theo dõi dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoa hiện đã được đưa về nhà an toàn. Cô cho biết sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc tâm lý này. "Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc kinh hoàng đó. Nhưng tôi biết ơn vì mình còn sống", cô nói trong nước mắt.



