Chùa Phước Hưng tọa lạc tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là một trong những tổ đình Phật giáo của địa phương, trải qua hơn một thế kỷ với sáu đời trụ trì. Nơi đây từng là chốn tu học của nhiều cao tăng, chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hơn 30 năm trước, chàng thanh niên Võ Quốc Hùng, sinh năm 1973, vì mến mộ đạo Phật và muốn giúp đỡ người khó khăn, đã xuất gia tại chùa Phước Hưng.
Từ tăng sinh đến thượng tọa trụ trì
Sau hơn ba thập niên, người tu sĩ năm nào nay đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong thượng tọa, đảm nhiệm trụ trì chùa Phước Hưng và Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Với cương vị lãnh đạo, thượng tọa Chơn Trí nhận được sự tín nhiệm của hơn 50 tự viện, hàng trăm tăng ni và hàng chục nghìn phật tử. Sự tin yêu này không chỉ đến từ vai trò trụ trì mà còn từ sự gắn bó với cộng đồng qua các hoạt động thiện nguyện.
Những hoạt động thiện nguyện lan tỏa
Nhiều năm qua, thượng tọa Chơn Trí đã vận động và trao hàng chục tấn gạo, hàng chục tỉ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm đến người dân khó khăn trong và ngoài tỉnh, cũng như đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt. Trong đại dịch Covid-19, chùa Phước Hưng là một trong những đơn vị đầu tiên tại Đồng Tháp triển khai cây ATM gạo, tặng khẩu trang, nước uống, suất cơm miễn phí. Những việc làm này có được nhờ sự kết nối của thượng tọa và sự chung tay của các nhà hảo tâm.
Điểm tựa cho người bệnh HIV/AIDS
Điều khiến người dân Sa Đéc quý trọng thượng tọa Chơn Trí nhất là việc chùa Phước Hưng trở thành điểm tựa cho những người nhiễm HIV/AIDS trong những ngày cuối đời. Thượng tọa lắng nghe, động viên, kết nối với gia đình và cơ quan chức năng để người bệnh vượt qua mặc cảm, tìm lại sự bình an. Ông không chỉ thuyết pháp mà còn ân cần qua những bữa cơm, viên thuốc và sự đồng hành chân thành.
Theo thượng tọa Chơn Trí, nhiều người mắc HIV/AIDS ở giai đoạn cuối rơi vào tuyệt vọng, lo sợ không ai lo hậu sự vì kỳ thị. Thấu hiểu điều đó, thượng tọa cam kết chùa sẽ đứng ra thực hiện tang lễ và gửi tro cốt tại chùa để người thân hương khói. Sự đồng hành này đã giúp nhiều người thay đổi nhận thức, có thêm niềm tin. Mỗi khi bệnh nhân qua đời, thượng tọa cùng chư tăng đến tận nơi thực hiện nghi lễ như đã hứa.
Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm
Trước băn khoăn về nguy cơ lây nhiễm HIV, thượng tọa Chơn Trí chia sẻ: “Chỉ cần hiểu đúng đường lây truyền và tuân thủ hướng dẫn phòng ngừa của ngành y tế thì không có gì phải e ngại. Sự hiện diện của chư tăng trong giờ phút cuối giúp người bệnh an tâm, việc hậu sự vẫn đảm bảo an toàn.”
Suốt nhiều năm, thượng tọa cùng chư tăng và đoàn thể địa phương đã đồng hành với nhiều bệnh nhân HIV/AIDS từ khi còn sống đến lúc qua đời, không xa lánh hay kỳ thị. Những việc làm lặng lẽ ấy góp phần gắn kết đạo đời bằng tinh thần từ bi.
Ghi nhận và lan tỏa
Với những đóng góp trong an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ người nhiễm HIV, thượng tọa Chơn Trí đã nhận nhiều bằng khen của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Nhiều năm liền, ông được Hội Chữ thập đỏ mời tham dự lễ tri ân Hoa việc thiện của tỉnh Đồng Tháp và biểu dương.
Sau đại dịch, chùa Phước Hưng duy trì các hoạt động cộng đồng như lễ cầu siêu, trao cơm và quà cho người khó khăn. Chùa và các tự viện trong khu vực không tổ chức hoạt động mê tín như cúng sao, giải hạn, góp phần xây dựng nếp sinh hoạt tín ngưỡng đúng tinh thần Phật giáo.
Thượng tọa Chơn Trí âm thầm giúp đỡ những số phận kém may mắn, lan tỏa lòng nhân ái, thực hiện trọn vẹn tâm nguyện gắn bó với đạo pháp và cuộc đời. Hình ảnh ngôi chùa không chỉ là nơi tu học mà còn là điểm tựa của những phận người yếu thế ngày càng khắc sâu trong lòng người dân Đồng Tháp.



