Ngày 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ do Đội K72 tìm kiếm, cất bốc tại Campuchia trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026). Đây là kết quả của hơn ba tháng miệt mài tìm kiếm trên đất bạn.
Hành trình tìm kiếm gian khổ
Xuất quân từ ngày 26/3, Đội K72 đã vượt qua những cánh rừng già rậm rạp, suối sâu và thời tiết khắc nghiệt tại tỉnh Kratie và Kampong Thom. Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng K72, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, vượt qua những cánh rừng già rậm rạp, những con suối vắt ngang biên giới và sự khắc nghiệt của thời tiết để tìm kiếm từng dấu tích đồng đội.”
Kết quả và ý nghĩa
Sau 105 ngày, Đội K72 đã quy tập được 62 bộ hài cốt liệt sĩ, đưa về nước an táng. Thượng tá Vũ Văn Thọ nhấn mạnh: “Mỗi phần mộ liệt sĩ được quy tập về là biết bao sự mong mỏi của người thân, đồng đội các liệt sĩ hàng chục năm qua. Chúng tôi góp phần cùng cả nước tri ân những người đã ngã xuống, để ngọn lửa thiêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mãi cháy sáng.”
Cam kết tiếp tục tìm kiếm
Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Nguyễn Thị Hoàng, cho biết: “Để công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả hơn, các đơn vị cần chuẩn bị tốt mọi mặt trong thời gian tới, với phương châm 'còn thông tin, còn tìm kiếm' đưa các bác, các chú về với đất mẹ.”
Ứng dụng công nghệ trong xác định danh tính
Song song với tìm kiếm, công tác lấy mẫu giám định ADN được triển khai tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy cho biết, việc rà soát thông tin từ nhiều nguồn, từ sổ tay cựu chiến binh đến ứng dụng công nghệ số, giúp xác định danh tính liệt sĩ chính xác hơn.



