Tết ấm áp nơi đảo xa và biên cương: Bánh chưng Trường Sa, áo mới Lũng Cú
Những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, không khí Tết cổ truyền đã lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, từ hải đảo xa xôi đến vùng biên cương heo hút. Tại đảo Trường Sa thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ tất bật đón chuyến tàu tiếp tế mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết, cây xanh và những lá thư tay quý giá từ đất liền.
Trường Sa: Bánh chưng xanh và thư nhà ấm lòng chiến sĩ
Nơi đảo xa, Tết vẫn trọn vẹn với bánh chưng xanh được gói đầy đủ nguyên liệu truyền thống như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và lá dong. Đảo Trường Sa, nằm trong khu vực rộng khoảng 500 km2 về phía đông và đông nam biển Việt Nam, những năm gần đây không chỉ phát triển kinh tế biển với âu tàu và dịch vụ hậu cần mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế và văn hóa.
Để trang hoàng đón xuân, bộ đội khéo léo cắt hoa đào từ giấy, chăng thêm bóng đèn và dây kim tuyến lên các cành cây. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, chia sẻ rằng dù điều kiện còn nhiều khó khăn, đơn vị luôn nỗ lực đảm bảo quân dân có một cái Tết đủ đầy. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Đại úy Nguyễn Văn Lộc chỉnh lại dây kết cờ Tổ quốc và cờ Đảng trên tán cây bàng vuông – một trong những loài cây "đặc sản" của Trường Sa với thân dẻo dai, rễ bám sâu, có thể chịu đựng sóng gió và bão táp. Trong thời đại số hóa, những lá thư từ đất liền vẫn được các chiến sĩ chuyền tay đọc, trở thành "tài sản chung" quý giá.
Lính đảo còn thể hiện sự khéo tay bằng cách tết lá dừa, cắt hoa giấy, biến sân đơn vị thành sân khấu cho các chương trình văn nghệ mừng xuân. Quân dân cùng nhau biểu diễn những bài hát về quê hương, mùa xuân và người lính đảo, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày cận Tết.
Lũng Cú: Áo mới cho con nuôi và quà tặng đồng bào biên giới
Trên biên cương phía Bắc, tại Đồn biên phòng Lũng Cú thuộc tỉnh Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang), bộ đội cũng tất bật với nhiều nhiệm vụ ý nghĩa. Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ cùng các con nuôi của đồn xuống chợ phiên sắm quần áo, giày dép mới trước khi đưa các em về đón Tết cùng gia đình.
Dự án con nuôi đồn biên phòng được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng triển khai từ năm 2019, nhằm hỗ trợ những học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt, như mồ côi cha mẹ hoặc không nơi nương tựa. Các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới nhận nuôi học sinh đến hết lớp 9, sau đó chuyển sang chương trình "Nâng bước em đến trường" để tiếp tục hỗ trợ cho đến khi các em hoàn thành chương trình phổ thông.
Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú, cùng đồng đội đã thăm và tặng 14 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng gạo cho các hộ gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý. Những hành động thiết thực này không chỉ mang lại niềm vui Tết mà còn khẳng định tình đoàn kết quân dân vững bền.
Như vậy, dù ở nơi đảo xa hay vùng biên giới, Tết vẫn tràn ngập hơi ấm và sự sẻ chia, thể hiện rõ nét tinh thần "quân với dân một ý chí" trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.



