Một bé trai khoảng 2-3 tuổi đã được lực lượng cứu hộ giải thoát khỏi đống đổ nát vào ngày 30.6 (giờ địa phương), trở thành người sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ sáu của chiến dịch cứu hộ sau trận động đất kép tại Venezuela.
Phép màu giữa đống đổ nát
Theo thông báo qua Telegram của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, bé Klieber Moran đã được đội cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát tại tòa nhà Los Corales Garden 1 ở bang La Guaira. Bé sau đó được chuyển đến cơ sở y tế tại Caracas để điều trị.
Venezuela hứng chịu hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter chỉ cách nhau chưa đầy một phút vào ngày 24.6, làm sập nhiều tòa nhà và khiến hàng nghìn người mắc kẹt.
Thông tin về nạn nhân nhí
Có sự khác biệt nhỏ về tuổi của bé: bà Delcy Rodriguez cho biết bé 3 tuổi, trong khi Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez nói bé 2 tuổi. Phát biểu trên truyền hình, ông Jorge Rodriguez nói: “Chúng ta phải giữ vững hy vọng tiếp tục tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát. Sáng sớm nay, một bé trai 2 tuổi đã được cứu sống và hiện đang được chăm sóc tại một trung tâm y tế ở Caracas.”
Thiệt hại nặng nề
Theo ông Jorge Rodriguez, trận động đất kép đã khiến ít nhất 1.943 người thiệt mạng và 10.571 người bị thương. Con số này dự kiến còn tăng khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.
Viện trợ nhân đạo quốc tế
Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết một lô hàng của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) chở 47 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã đến Venezuela vào ngày 30.6. Số hàng này sẽ hỗ trợ trẻ em và các gia đình gặp khó khăn. Ông Dujarric cho biết thêm lô hàng bao gồm các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, vật tư cần thiết cho sinh đẻ an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh, phòng ngừa và điều trị bệnh tật.



