Sáng 13/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Lãnh đạo hai nước tham dự
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cùng lãnh đạo tỉnh, đơn vị chức năng tham dự.
Phía Campuchia có đại diện lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc gồm Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Quân khu 4 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Hành trình tìm kiếm gian khổ
Được sự quan tâm của Chính phủ hai nước và sự phối hợp nhiệt tình từ chính quyền, nhân dân ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 18 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026. Trong đó, 8 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Ratanakiri, 7 hài cốt tại tỉnh Stung Treng và 3 hài cốt tại tỉnh Preah Vihear.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khan hiếm. Trước thực tế đó, đơn vị luôn kiên trì bám địa bàn, bám dân, tích cực tuyên truyền, vận động và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.
Ngoài nhiệm vụ thực hiện quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Campuchia, Đội K52 còn triển khai nhiều nội dung trong Chiến dịch 500 ngày đêm, gồm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Theo đó, Đội K52 đã tham mưu Ban chỉ đạo 515 và Ban Chuyên trách tỉnh tiếp tục cử lực lượng duy trì công tác nắm thông tin trong mùa mưa, chuẩn bị cho công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô tiếp theo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản cho biết thêm, đây là năm thứ 25 Đội K52 thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn. Tính đến nay, đơn vị đã quy tập, hồi hương 1.531 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.
Lễ an táng trang trọng
Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ để đón các anh hùng liệt sĩ trở về. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nhà tưởng niệm đến khu vực tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động đọc điếu văn, ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ khi nhân dân nước bạn Campuchia phải đối mặt với họa diệt chủng. Bà nhấn mạnh: "Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm các anh chưa bao giờ dừng lại. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim."
Bà Lịch khẳng định: "Từ nay, các liệt sĩ của chúng ta sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững."
Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tại buổi lễ, ngài Sor Soputra, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Ratanakiri, Preah Vihear và Stung Treng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Theo ngài Sor Soputra, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì hòa bình và tình hữu nghị hai dân tộc, mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ và nhân dân hai nước trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Đây cũng là dịp giáo dục thế hệ trẻ hai nước về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và "Bạn tốt là bạn biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn".
Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu và đội tiêu binh đã thực hiện nghi thức an táng trang trọng cho 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.



