Hành Trình Gian Nan Đưa Thùng Phiếu Đến Cử Tri Trên Biển Đông
Hành trình đưa thùng phiếu đến cử tri trên Biển Đông

Hành Trình Gian Nan Đưa Thùng Phiếu Đến Cử Tri Trên Biển Đông

Sau khi hoàn thành thuận lợi tại bãi cạn Ba Kè và Quế Đường, hành trình của Tổ Bầu cử sớm Vùng 2 Hải quân bắt đầu đối mặt với những thử thách khắc nghiệt từ thiên nhiên. Những cơn sóng dữ dội khiến việc vận chuyển thùng phiếu trở thành cuộc vật lộn thực sự. Tuy nhiên, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, khẳng định: “Bằng mọi giá, thùng phiếu phải đến tay cử tri”, loại bỏ hoàn toàn từ “nếu như” trong từ điển của đoàn công tác.

Phương Án Linh Hoạt Trước Sóng Gió

Từ Quế Đường đến Huyền Trân và Phúc Tần, các phương án được điều chỉnh liên tục để thích ứng với điều kiện biển động. Thay vì sử dụng thang thông thường, thùng phiếu được bọc trong túi chống nước và do cán bộ, chiến sĩ ôm chặt, đu theo dây thang để lên các nhà giàn. Mỗi bãi cạn mang đến những thách thức riêng: tại Quế Đường, xuồng có thể tiếp cận gần để cần cẩu hoạt động, nhưng ở những điểm khác, khoảng cách an toàn buộc phải tăng lên, kéo dài thời gian vận chuyển.

Trung tá Trần Quang Thuật, Phó Hải đội trưởng Hải đội 1, Lữ đoàn 125, giải thích: “Đu thang dây luôn là lựa chọn an toàn nhất, dù mất thời gian vì mỗi lần chỉ vận chuyển được một người”. Để bảo vệ thùng phiếu khỏi hư hại, Trung tá Trịnh Văn Nghị và Thiếu tá Cao Văn Đường đã thay nhau bê trực tiếp, tránh để chung với hàng hóa cồng kềnh có thể gây va đập.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bầu Cử Trong Điều Kiện Khắc Nghiệt

Khi thời tiết xấu đi tại khu vực tàu 622, đoàn quyết định tổ chức bầu cử ngay trên tàu để đảm bảo tiến độ. Đại tá Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Nếu chậm trễ, sóng lớn về chiều sẽ càng nguy hiểm”. Dù thiếu cờ hoa trang trí, các nguyên tắc cơ bản vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt, tạo nên không khí trang trọng giữa biển khơi.

Hành trình hơn nghìn hải lý không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là chuỗi thử thách từ sóng gió bất thường. Vật tư trang trí đôi khi phải cắt giảm, nhưng mọi điểm bỏ phiếu đều được tổ chức chu đáo, đúng luật, đảm bảo an toàn và dân chủ.

Lá Phiếu Kết Nối Đất Liền Và Biển Cả

Ngày 2/3, tàu TS04 đã gặp tàu cá QNg 96435 TS gần Nhà giàn DK1/21, nơi nhiều ngư dân lần đầu được trực tiếp bỏ phiếu. Anh Dương Đại, một thuyền viên, chia sẻ: “Thường tôi ủy quyền cho vợ ở nhà, nên cầm lá phiếu lần này thấy lạ lẫm nhưng rất ý nghĩa”. Các ngư dân đã dành thời gian nghiên cứu kỹ danh sách ứng viên trước khi đưa ra lựa chọn.

Tại Nhà giàn DK1/7, anh Phan Thành Thật, nhân viên khí tượng với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết: “Mọi thứ ngày càng được chuẩn bị đầy đủ hơn. Dù xa xôi, chúng tôi vẫn thực hiện trọn vẹn quyền công dân”. Ở Nhà giàn DK1/17, công tác chuẩn bị diễn ra rộn ràng từ sớm, giúp việc bầu cử hoàn thành nhanh chóng dù mất gần 2 giờ để đưa người và thùng phiếu lên giàn.

Thành Công Của Hành Trình 15 Ngày

Sau 15 ngày, Tổ Bầu cử sớm đã tiếp cận hơn 600 cử tri tại 15 nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá, bao gồm 27 ngư dân vãng lai. Hành trình trên hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 không chỉ đảm bảo quyền bầu cử, mà còn là dịp hiếm hoi để những người lính biển gặp gỡ đồng bào từ đất liền.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đại úy Nguyễn Thành Khiêm, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/8, xúc động: “Mỗi lá phiếu khiến chúng tôi thêm tự hào, thấy Tổ quốc trên vai, càng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Những lá phiếu này không chỉ là biểu tượng dân chủ, mà còn khẳng định mạnh mẽ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, nối tiếp truyền thống hàng trăm năm của cha ông.