Bệnh viện Bạch Mai tổ chức bỏ phiếu lưu động cho hơn 100 cử tri
Từ 7 giờ sáng ngày 15.3, Ủy ban Bầu cử phường Kim Liên, Hà Nội đã triển khai hòm phiếu lưu động cùng thẻ cử tri và con dấu đến Bệnh viện Bạch Mai. Hơn 100 cử tri bao gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, y bác sĩ nội trú và nhân viên y tế đã thực hiện quyền công dân của mình ngay tại bệnh viện. Quy trình bầu cử được tổ chức đầy đủ, rõ ràng và minh bạch, với sự hỗ trợ tận tình từ nhân viên y tế.
Hỗ trợ đặc biệt cho bệnh nhân không thể di chuyển
Đối với những bệnh nhân không thể đến hội trường, bệnh viện đã bố trí nhân lực mang hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh. Anh Nguyễn Bá Cường, một bệnh nhân mới nhập viện 4 ngày vì vấn đề xương khớp và phải ngồi xe lăn, chia sẻ: "Dù là điểm lưu động nhưng quy trình bầu cử tại đây rất đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi được sắp xếp ngồi riêng trong lúc gạch phiếu và tự tay đưa lá phiếu vào hòm". Tương tự, anh Hoàng Văn Tinh, 49 tuổi, quê Tuyên Quang, đang điều trị tại bệnh viện 2 tháng, do không thể đi lại, đã được các y bác sĩ mang hòm phiếu đến tận nơi. Anh Tinh cho biết đã nghiên cứu kỹ các ứng viên để thực hiện quyền công dân một cách có trách nhiệm nhất.
Cảm xúc của các cử tri đặc biệt
Ông Phạm Mạnh Chuân, 71 tuổi, thương binh từ Hưng Yên đang điều trị bệnh tim mạch, bày tỏ sự vinh dự và xúc động khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện bỏ phiếu tại bệnh viện. Dù tiếc nuối vì không thể tham gia tổ chức bầu cử năm nay, ông vẫn tự hào hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng. Sau khi bỏ phiếu, các cử tri đặc biệt được đóng dấu "Đã bỏ phiếu" như một minh chứng cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Nhân viên y tế và sinh viên cũng tranh thủ bầu cử
Không chỉ người bệnh, nhiều nhân viên y tế và sinh viên y khoa cũng tranh thủ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Bác sĩ nội trú Dương Danh Khải, 25 tuổi, dù có điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Phương Mai, đã xin đăng ký bỏ phiếu lưu động tại Bệnh viện Bạch Mai do tính chất công việc bận rộn. Điều này cho thấy sự linh hoạt và nhân văn trong công tác tổ chức bầu cử, đảm bảo mọi công dân đều có cơ hội tham gia.
Các điểm bầu cử đặc biệt khác trên cả nước
Cùng ngày, nhiều điểm bầu cử đặc biệt khác cũng diễn ra sôi nổi. Tại phường Ba Đình, Hà Nội, cụ Trần Thanh, 90 tuổi, nguyên cán bộ Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã đến điểm bỏ phiếu số 2 với sự hỗ trợ của con gái. Cụ Thanh phấn khởi chia sẻ: "Việc đi bầu cử là quyền lợi của người dân, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước". Cụ cũng tiết lộ từng 5 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ giúp đất nước phát triển hơn nữa.
Bầu cử tại đảo Trường Sa và các địa phương khác
Đúng 6 giờ 30 phút sáng 15.3, đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là khu vực bầu cử ngoài khơi duy nhất được tổ chức cùng ngày với toàn quốc, thể hiện sự đồng bộ và toàn diện của công tác bầu cử. Tại tỉnh Bắc Ninh, các cử tri là thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cũng tham gia bầu cử sôi nổi. Ông Đinh Văn Bách, thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương tật 91%, đã sẵn sàng thực hiện quyền công dân của mình.
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tham gia bầu cử
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, năm nay 99 tuổi, đã đi bỏ phiếu bầu cử từ kỳ bầu cử đầu tiên đến nay. Sự tham gia của bà không chỉ là biểu tượng cho tinh thần dân chủ mà còn khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày hội toàn dân. Các điểm bầu cử trên khắp cả nước đã chứng minh sự nỗ lực của chính quyền trong việc đảm bảo mọi công dân, dù ở hoàn cảnh nào, đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trọn vẹn.



