Bản Lách rộn ràng chuẩn bị bầu cử giữa núi rừng biên giới
Cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa hơn 300 km về phía tây, xã biên giới Mường Chanh những ngày giữa tháng Ba tràn ngập không khí sôi nổi chuẩn bị cho ngày hội bầu cử quan trọng. Sáng 14/3, tại bản Lách – nơi 100% cư dân là đồng bào dân tộc Khơ Mú, hình ảnh cờ đỏ và băng rôn treo dọc lối vào tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và phấn khởi. Tại nhà văn hóa thôn, hòm phiếu, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Các thành viên tổ bầu cử tất bật kiểm tra danh sách cử tri, rà soát từng khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Người có uy tín không quản ngại vận động từng hộ gia đình
Bản Lách có tổng cộng 198 cử tri, tất cả đều là người Khơ Mú. Những ngày này, ông Hà Văn Khứm (54 tuổi), một người có uy tín trong cộng đồng, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cùng với cán bộ Công an xã, ông đi từng ngõ nhỏ, ghé thăm từng nhà dân để tuyên truyền và rà soát danh sách cử tri một cách kỹ lưỡng.
Ông Khứm chia sẻ: "Bà con trong bản sống rải rác trên các sườn núi, có nhà cách xa trung tâm bản nên chúng tôi phải đến tận nơi để nhắc nhở. Ai đi làm nương, đi rừng cũng được dặn dò kỹ lưỡng để nhớ ngày về đi bầu cử, không bỏ lỡ quyền lợi của mình."
Không quản ngại nắng mưa, ông cùng lực lượng công an thực hiện đúng tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để cập nhật biến động dân cư, bảo đảm danh sách cử tri chính xác, tránh mọi sai sót hay bỏ sót người đủ điều kiện tham gia bầu cử. Lợi thế nói thành thạo tiếng Khơ Mú giúp ông Khứm dễ dàng truyền đạt các quy định bầu cử đến bà con một cách rõ ràng và thân thiện.
Lan tỏa ý nghĩa của lá phiếu trong cộng đồng
Trong những cuộc trò chuyện bên hiên nhà hay ngoài sân bản, ông Khứm giải thích cho người dân về quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như ý nghĩa sâu sắc của lá phiếu đối với tương lai của bản làng. Ông nhấn mạnh: "Được bà con tin tưởng thì mình phải gương mẫu đi đầu. Bầu cử là việc hệ trọng của đất nước, cũng chính là tương lai của bản làng mình, nên mọi người cần tham gia đầy đủ và có trách nhiệm."
Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, ông còn tham gia cùng tổ an ninh trật tự bản Lách tuần tra ban đêm. Dù mưa hay nắng, ông cùng lực lượng công an, quân sự xã và cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu bám sát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trước ngày bầu cử, tạo môi trường an toàn cho người dân thực hiện quyền công dân.
Kỳ vọng của cử tri vùng cao vào đại biểu trúng cử
Sự chuẩn bị chu đáo ấy khiến nhiều cử tri trong bản thêm phần kỳ vọng vào những người đại diện sẽ được lựa chọn. Chị Hà Thị Muôn, một cử tri tại bản Lách, bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử có đức, có tài, và quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào vùng núi. Khi vào nghị trường, họ cần nói lên tiếng nói của người dân vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng các chính sách thiết thực để bản làng phát triển bền vững hơn."
Xã Mường Chanh hiện có 9 bản với 5 dân tộc cùng sinh sống, bao gồm Thái, Khơ Mú, Kinh, Mường và Mông. Trải qua nhiều thế hệ gắn bó với vùng đất biên cương, các cộng đồng nơi đây luôn đoàn kết, cùng nhau lao động sản xuất và giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo.
Thách thức và giải pháp trong tổ chức bầu cử vùng biên giới
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, địa phương đã bố trí 5 khu vực bỏ phiếu với tổng số 2.645 cử tri. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử ở vùng cao biên giới không hề đơn giản khi địa bàn rộng, đường sá chia cắt phức tạp, dân cư phân tán và tồn tại nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Đại úy Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh, cho biết lực lượng công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng như ông Khứm là yếu tố then chốt.
Ông Nhận giải thích: "Từ các buổi họp ở nhà văn hóa bản đến những cuộc trò chuyện thân tình, họ trực tiếp giải thích cho bà con bằng tiếng dân tộc về ý nghĩa của bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như quy trình bỏ phiếu. Nhờ vậy, các chủ trương và quy định về bầu cử được lan tỏa đến từng hộ gia đình, giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị của lá phiếu mình cầm trên tay."
Khi chiều buông xuống trên bản Lách, những lá cờ đỏ trước nhà văn hóa vẫn nổi bật giữa núi rừng xanh thẳm. Trong các nếp nhà sàn truyền thống, người dân nhắc nhau chuẩn bị trang phục gọn gàng cho ngày mai đi bỏ phiếu, gửi gắm kỳ vọng sâu sắc vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của đồng bào nơi biên giới xa xôi.



