Một người vợ trẻ ở Hà Nội đang phải chứng kiến cảnh chồng mình mỗi ngày mất thêm một phần cơ thể vì căn bệnh ung thư xương quái ác. Chị Nguyễn Thị Hoa, 28 tuổi, kể lại rằng chồng chị, anh Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức ở chân trái từ tháng 3/2023. Sau nhiều lần đi khám, anh được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn cuối.
Những ngày đau đớn
Theo lời chị Hoa, kể từ khi phát hiện bệnh, anh Tuấn liên tục phải trải qua các ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Mỗi lần phẫu thuật, một phần cơ thể của anh lại biến mất. Đến nay, anh đã mất đi một phần xương chậu, xương đùi và một phần xương chày. “Mỗi ngày nhìn chồng, tôi thấy anh ấy gầy đi và mất dần từng phần cơ thể. Cảm giác như có ai đó đang xé nát trái tim tôi”, chị Hoa nghẹn ngào nói.
Gánh nặng tài chính
Không chỉ đau đớn về mặt tinh thần, gia đình chị còn phải đối mặt với gánh nặng tài chính khổng lồ. Chi phí điều trị cho mỗi đợt hóa trị và phẫu thuật lên tới hàng trăm triệu đồng. “Chúng tôi đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị. Tôi không biết phải làm sao để cứu chồng mình”, chị Hoa chia sẻ trong nước mắt.
Hy vọng mong manh
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện K Trung ương, tình trạng của anh Tuấn rất nặng, khả năng hồi phục thấp. Tuy nhiên, gia đình vẫn nuôi hy vọng có thể tìm được phương pháp điều trị mới. “Tôi chỉ mong có một phép màu để chồng tôi khỏi bệnh. Dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng sẵn sàng”, chị Hoa nói.



