Nữ Trung tướng quân y Nguyễn Hoàng Ngọc: Hành trình 35 năm với áo blouse trắng và tâm huyết đột quỵ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là một trong số ít nữ Trung tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, khi trò chuyện, điều người đối diện cảm nhận rõ nhất không phải là quân hàm trên vai, mà là chiếc áo blouse trắng và sự điềm đạm, gần gũi, thân thiện của một người thầy thuốc đã gắn bó 35 năm với lĩnh vực thần kinh-đột quỵ.
Khởi nguồn từ một ký ức tuổi thơ
Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc chia sẻ, ước mơ trở thành bác sĩ nhen nhóm từ khi còn học cấp 2, sau một lần vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh các bác sĩ như những vị cứu tinh đã in sâu vào tâm trí bà, thôi thúc bà theo đuổi ngành y. Cơ duyên dẫn dắt bà vào Học viện Quân y, nơi bà vượt qua mọi khó khăn với thân hình nhỏ bé chỉ 36kg, nỗ lực học tập và trở thành một trong 10 bác sĩ đứng đầu khóa tốt nghiệp năm 1983-1989.
Chuyên sâu vào thần kinh và những đêm thức trắng
Sau khi tốt nghiệp, bà được phân công về chuyên ngành nội khoa thần kinh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một lĩnh vực chẩn đoán khó và điều trị phức tạp. Dưới sự dìu dắt của Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Phan Chúc Lâm, bà học được tinh thần tỉ mỉ, bền bỉ và tình yêu với nghề. Bà tiếp tục học chuyên khoa I, thạc sĩ, và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài về đột quỵ, trong đó có hơn một năm thực tập tại Pháp.
Trong thời gian ở Pháp, bà làm việc không ngừng nghỉ, dành toàn bộ thời gian ở giảng đường và thư viện. Đặc biệt, bà đã chép tay lại 105 bệnh án đột quỵ của bệnh nhân người Pháp, vừa để học hỏi kiến thức chuyên sâu, vừa trau dồi tiếng Pháp chuyên ngành. Sự kiên trì này đã khiến giáo sư hướng dẫn ấn tượng và đánh giá cao.
Xây dựng Trung tâm Đột quỵ não đầu tiên tại Việt Nam
Năm 2003, Trung tâm Đột quỵ não của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cũng là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Nguyễn Văn Thông. Trung tướng Ngọc đã tham gia tích cực vào việc xây dựng quy trình chẩn đoán và điều trị cấp cứu đột quỵ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của phục hồi chức năng sớm để giảm thiểu di chứng.
Bà chia sẻ: "Điều trị đột quỵ không chỉ là cấp cứu kịp thời, mà còn là dự phòng tái phát và phục hồi chức năng. Chúng tôi đưa phục hồi chức năng vào ngay từ giai đoạn cấp, không đợi đến khi bệnh nhân ổn định." Những nỗ lực này đã giúp Việt Nam bắt kịp các chuẩn mực quốc tế trong điều trị đột quỵ, khiến các chuyên gia châu Âu bất ngờ khi tham quan.
Những ca bệnh đầy cảm xúc và bài học nhân văn
Trong suốt sự nghiệp, Trung tướng Ngọc đã trải qua nhiều ca bệnh để lại dấu ấn sâu sắc. Bà nhớ nhất một trường hợp bệnh nhân nam nhập viện trong tình trạng nặng, với hai người con nhỏ khẩn khoản cầu cứu. "Lúc đó, tôi hiểu rõ sự bất lực của nghề y. Các cháu nhìn tôi như vị cứu tinh, nhưng tôi biết mình không thể làm điều kỳ diệu," bà tâm sự. Hình ảnh này thôi thúc bà tập trung vào tầm soát và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ đột quỵ từ sớm.
Ngược lại, cũng có những ca bệnh mang lại niềm vui lớn, như bệnh nhân hôn mê 10-15 ngày rồi tỉnh lại và dần hồi phục. Những khoảnh khắc này củng cố niềm tin và tình yêu nghề của bà.
Cân bằng giữa áo xanh quân đội và áo blouse trắng
Với hai màu áo đại diện cho hai vai trò, Trung tướng Ngọc luôn tìm cách hài hòa giữa kỷ luật quân đội và sự nhân văn của người thầy thuốc. Khi mặc áo xanh, bà là sĩ quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ; khi khoác áo blouse trắng, bà là bác sĩ thấu cảm, chia sẻ với bệnh nhân. Bà khuyến khích các bác sĩ trẻ gọi mình là "cô" hoặc "chị" trong môi trường chuyên môn để tạo sự cởi mở.
Thách thức và ấp ủ cho tương lai
Là lãnh đạo bệnh viện, bà nhận thấy thách thức lớn nhất là đào tạo và giữ chân nguồn nhân lực trẻ. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đạo đức nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế, như thăm gia đình thương bệnh binh hay tham gia hoạt động cộng đồng, để các bác sĩ trẻ hiểu sâu sắc trách nhiệm xã hội.
Nhìn về phía trước, Trung tướng Ngọc mong muốn hoàn thiện mô hình Viện Thần kinh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đào tạo thế hệ kế cận. Bà tâm đắc với triết lý phát triển của bệnh viện: "Hạnh phúc-Hàn lâm-Tâm-Trí-Tín", phản ánh sự hài hòa giữa chuyên môn, đạo đức và văn hóa phục vụ.
Với hơn 30 năm cống hiến, bà khẳng định: "Nghề y với tôi thật sự là 'nghề chọn người', nên tôi không hề hối hận." Hành trình của nữ Trung tướng quân y Nguyễn Hoàng Ngọc không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, tâm huyết và trách nhiệm với sức khỏe bộ đội, nhân dân.



